Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2025

THÁNH LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ NGÀY MÙNG 2 TẾT - GIÁO XỨ BÚNG.

Filled under:

Mùng Hai tết tại giáo xứ Búng mang một bầu không khí xuân dịu mát, thánh lễ đồng tế kính nhớ Tổ Tiên ông bà do cha Simon và quý cha phó cử hành lúc 6g ngày 30-1-2025 - mùng Hai tết Nguyên Đán - với lòng tri ân Thiên Chúa, Đấng tạo nên vũ trụ, tạo dựng con người; biết ơn các Đấng sinh thành dưỡng dục. Điều răn thứ Tư Chúa dạy: Hãy thảo kính cha mẹ và thiết tha khuyên: kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ, chớ làm phiền lòng các ngài.

Trong thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của các bậc cao niên lưng còm, tóc bạc. Các vị đã sống một thời thanh xuân rực rỡ, trải qua bao gian nan khó khăn của một kiếp người nhưng trung tín một niềm tin vào ơn thánh Chúa, dù đời sống các ngài đơn sơ vất vả.

Xin dâng lên Chúa tuổi xuân, tuổi già và các linh hồn ông bà cha mẹ đang đợi hưởng niềm vui Thiên Quốc. Tuổi trẻ bừng tươi niềm hy vọng và tuổi già liêu xiêu đã đi gần hết cuộc đời nhưng rất mau đến nhà thờ dự lễ, đọc kinh lần hạt.

Xin cùng hiệp nguyện trong bánh Thánh và rượu ngon những người đang liệt lào, đau yếu, tay chân run rẫy nhưng vẫn luôn lần hạt Mân Côi, là ngọn đèn sưởi ấm ngôi nhà và thắp sáng tương lai tuổi trẻ vào lòng kính thờ Thiên Chúa. 

Sau phần hiệp lễ, cha sở và quý cha phó đeo băng Thượng Thọ cho quý ông bà cao niên, trao bao lì xì và trao quà chúc xuân trong tình yêu thương của cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc, quý cha và quý Tu sĩ về lại Búng trong dịp Tết và quý Sơ đang phục vụ, hiện diện nơi giáo xứ Búng có buổi gặp gỡ tại nhà xứ.

Tết về rực đỏ thắm hoa lay 

Tuyệt mỹ nàng xuân đẹp ngất ngây

Óng ánh tình mẹ như nắng ấm

Tơ vàng lấp lánh mãi tình cha

Mùng Hai áng hương trầm quyện trong gió 

Kính Chúa, giữ đời cha mẹ thiết tha

Xin tri ân ơn dưỡng dục lời ru khẽ

Lòng bồi hồi kỉ niệm ngày xuân qua.. .

Xin chúc cho những ai còn cha mẹ được vẹn tròn nghĩa hiếu tình thâm.
























0 nhận xét:

Đăng nhận xét