Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

THÁNH LỄ XỨC DẦU BỆNH NHÂN TẠI NÚI ĐỨC MẸ GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Lúc 17g30 ngày 11-2-2025, tại núi Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Búng, rất đông tín hữu và các bệnh nhân đến tham dự lễ nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, do cha sở Simon và quý cha đồng tế, trong ánh trời chiều nhưng không kém phần rạng rỡ.

 Ngày 11-2-1858, một cô bé thôn quê đã gặp được quý bà dáng thật đẹp gần hang Lộ Đức. Bernadette mạnh dạn hỏi:" Bà là ai?" Bà đẹp trả lời: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". Cô bé đã trình bày câu chuyện với cha sởVới 18 lần hiện ra với Bernadette tại một hang đá bên bờ sông Gave đã nỗi tiếng khắp nơi. Mẹ Maria cùng Bernadette vài người bạn lần hạt, Mẹ kêu gọi mọi người sám hối, quay về cùng Thiên Chúa.

 Lộ Đức không chỉ nổi tiếng nhờ các lần hiện ra mà còn vì thông điệp hy vọng dành cho những ai đau khổ thể xác cũng như tinh thần, được nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria - Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội -  bình an, sức khỏe và sự thanh thản tâm hồn. Năm 1992, thánh Giáo Hòang Gioan Phaolô II chọn ngày 11-2 là ngày thế giới bệnh nhân.

Qua đoạn Tin Mừng  (Ga 1, 2-12) Trong bữa tiệc cưới Cana, miền Galilê thiếu rượu. Mẹ báo tin cho Chúa Giêsu và kiên nhẫn chờ đợi. Họ đã đỗ nước vào chum theo lời Mẹ, và đã có rượu ngon. Các môn đệ tin vào Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria - tin vào quyền năng cứu độ. Từ ngày đó không biết bao nhiêu người đã nương nhờ Mẹ được Mẹ chữa lành, tắm dòng suối bên hang đá, với lời kinh tràng hạt. Dòng suối vẫn chảy đến nay cũng như bao ơn lành Thiên Chúa qua tay Mẹ đến với nhân loại. Chúng ta có mặt trong cuộc đời do tình thương của Chúa, và những nỗi đau thể xác là tham dự vào công cuộc cứu chuộc của Thiên Chúa, bởi Ngài đã đỡ phần nặng cho chúng ta, tham dự trong cuộc sống đời đời, trong tình yêu với Chúa Giêsu, Đức Mẹ.

Xin Chúa Giêsu nâng đỡ tất cả bệnh nhân phần hồn, phần xác để có cơ may được sống tình liên kết. Chúa cúi bên bệnh nhân chữa lành, chúng ta sống bác ái với nhau trong tình yêu cứu độ.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng, mọi người cùng dâng lên Chúa bệnh họan đau yếu, tính hư nết xấu và gian nan của một kiếp người, nhờ Mẹ đến với Chúa.

Qúy cha xức dầu cho các bệnh nhân với niềm tin vào Đấng Chữa lành, hóa nước thành rượu, hóa khó khăn thành niềm vui, sầu muộn thành hy vọng, bệnh tật với niềm tin tưởng mới.

Sau phần hiệp lễ, quý anh đại diện khu 4 có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Cha Simon bày tỏ sự vui mừng trong những ngày còn âm vang tết nhưng mọi người đã đến đây tham dự thánh lễ sốt sắng.

Trời vào đêm nhưng ánh sáng trong hang núi chói lòa thật đẹp. đẹp như lời kinh chiều nay dạt dào niềm cảm mến, vì muôn ơn lành Thiên Chúa hằng tuôn đỗ vào tâm hồn niềm say yêu cảm mến. Xin dâng lên Mẹ tất cả những tâm tư, những thử thách trong tâm tình của một Năm Thánh như mùa hồng ân tràn về nơi mỗi người chúng con, biết noi gương Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ, để đẹp lòng Chúa nhiều hơn.



































































0 nhận xét:

Đăng nhận xét