Hoàng hôn đã tắt, lúc 18g30 ngày 03-4-2026 ngày thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn giáo xứ Búng cầm nến, chặng đàng Thánh giá tưởng niệm việc Chúa chịu chết - mỗi chặng dừng lại kính nhớ sự thương khó của Chúa - vòng quanh khuôn viên nhà thờ Búng.
Ngày nay chuông nhà thờ im tiếng, thánh lễ không được cử hành. Các bài đọc và Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Người đã vác lấy tội lỗi nhân gian . Những vết thương của Ngài chữa lành nỗi khốn khó của chúng ta bằng sự lạnh lẽo và vinh quang trên đồi Calvê, Ngài trải nghiệm đau khổ, sợ hãi trong thân xác con người. Thập giá đỗ máu hy sinh, Thiên Chúa biết nỗi trầm luân nhân thế Ngài luôn cầu thay chúng ta.
Trong vườn Giếtsêmani, Chúa bị Giuda phản bội, Chúa chịu sỉ nhục, bị đánh đòn, chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu gặp gỡ Mẹ trong thân thể bị tra tấn, chứng minh một tình yêu vô hạn, Ngài đã thốt lên: "Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm". "Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con". Và, cuối cùng: "Mọi sự đã hoàn tất", mở ra cánh cửa sự sống, mời gọi chúng ta suy gẫm, cái giá vô cùng lớn lao, đánh đổi bằng những sự ơ hờ, bất trung của chúng ta góp phần dựng nên cây thập giá đó.
Thánh giá nói lên sự vô hạn của Lòng Thương Xót vô biên, trong trái tim đâm thủng một tình yêu tha thứ. Sự đau khổ là Vác thánh giá chính mình đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, không thiếu sự hy sinh, hiểu lầm để ánh sáng trùm lên bóng đêm tang tóc.
Khi chiêm ngưỡng Chúa chịu đóng đinh, tình yêu cho đi trong nỗi sợ hãi, những bất công, bệnh tật, chiến tranh nhân loại, Ngài đã gánh lấy trong sự im lặng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Đỉnh cao của sự tưởng niệm là Bài Thương khó Chúa Giêsu, được cha Gioakim giảng giải đi vào nội tâm trong sự dấu yêu của con một Chúa.
Mọi người cùng tiến lên hôn chân Chúa trong sự cậy trông, tín thác vào tay Chúa trong niềm tin yêu, niềm cảm mến vô bờ.





















0 nhận xét:
Đăng nhận xét