Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

MỪNG KÍNH THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH - PHONG TRÀO CURSILLO CỤM LỘC NINH MỪNG BỔN MẠNG

Filled under:

 Lúc 8g30 ngày thứ Bảy 11-7- 2026 Phong trào Cursillo Cụm Lộc Ninh mừng bổn mạng thánh Anê Lê Thị Thành tại giáo xứ Lộc Tấn, hạt Bình Long: với sự tham dự của Cursillista giáo xứ Lộc Ninh, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc Tấn trong bầu khí vui tươi và ấm áp.

Về dự buổi Ultreya hôm nay có quý cha Linh hướng: Đaminh Hoàng Văn Chỉ, cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc  và Ban Điều hành PT Cursillo GP Phú Cường.

8g45ph đọc kinh khai mạc, kinh nguyện Cursillista.

Hát bài "Cursillista hành khúc", đọc tiểu sử Thánh nữ Anê Lê Thị Thành.

Sau đó mọi người chia sẻ nhóm.

Tiếp theo là phần chia sẻ chứng nhân với chủ đề: Thầy đã chọn con. Các anh chị can đảm dấn thân đến với người Dân Tộc, người khô khan đã bỏ Chúa; giúp đỡ họ cho họ nhận biết Chúa là người cha rất mực thương yêu con người, dù họ đến từ đâu? Và cùng dâng cho Chúa những con người mà Chúa đã gửi đến nơi vùng đất đỏ Bình Long này.

Các anh chị đã làm công tác truyền giáo với tấm lòng quảng đại, len lỏi trong mọi ngỏ ngách, để người Dân tộc, người khô khan tìm thấy dòng nước trong lành chính là Thiên Chúa; các anh chị đã mạnh dạn vì chân lý, vì sức mạnh tiềm ẩn trong bao khó khăn để tiếng chuông ngày ngày được vang lên, các thánh lễ tiếp tục thì những con người này đã được nối dài, nối lại không bị gián đoạn trong hành trình đức tin.

Cha Linh hướng Giuse Maria đúc kết: Nếu có tình yêu Thiên Chúa, con người luôn tỉn tưởng, hy sinh và phó thác; vượt qua những giới hạn bằng cách bày tỏ những thắc mắc để các Cursillista cùng cầu nguyện, xin Chúa sửa đổi mỗi ngày được tốt hơn

10g15 giải lao.

10g30 thánh lễ mừng kính thánh Anê Lê Thị Thành được cử hành trong bầu khí sốt sắng do cha Giuse Trần Duy Đại - cha phó gx Lộc Tấn cùng với cha Đaminh Đồng Anh Vương, quý cha Linh hướng cùng đồng tế.

Qua trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma (Rm8,31b-39): Ai có thể tách ta ra khỏi tình yêu của Đức KiTô. . .Nhưng trong mọi thử thách chúng ta đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Dẫn đến đoạn Tin Mừng Mt 10, 28-33 "Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn"

Thánh nữ  Anê Lê Thị Thành là người nữ duy nhất trong 117 vị thánh Tử đạo Việt Nam, thánh nữ đã tin và trung thành với Thiên Chúa dù phải chết; có những gia đình vừa gặp chuyện đã không tin vào Chúa nữa. Hãy dâng đời sống cho Thiên Chúa, cho dù có bao khó khăn. Nếu chúng ta có rơi rớt, cũng rớt trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. 

Chúng ta đã có tình bạn Cursillo chia sẻ đời sống: Học đạo, Sùng đạo, Hành đạo. "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em" để không phải cô đơn một mình. Chúng ta thường bị cám dỗ và nhờ vào lời cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nhận lãnh các Bí Tích trong sự hoán cải, chúng ta sẽ sống khiêm nhường hơn, nhận ra lỗi lầm của mình hơn là đỗ lỗi cho người khác. Chính khi tự biết mình yếu đuối, Thiên Chúa sẽ trở nên ngọt ngào trong mọi gian truân mà ta đang gánh chịu.

Mọi người dâng lên Thiên Chúa sự giới hạn của mình với tâm tình đơn sơ, xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của thánh nữ Anê Lê Thị Thành luôn tín trung trong mọi việc, và xin Chúa giúp đỡ để mỗi người có cơ hội phụng sự nhiều hơn.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tin vào Thiên Chúa - là người Thầy đã gọi và chọn chúng con bước theo Thầy,- tri ân các vị thánh anh hùng đã đổ máu đào vì đức tin Công giáo, biết mở lòng ra với mọi người và luôn hy sinh cho nhau. Để bước chân truyền giáo như một sứ mạng mà Chúa đã nói trước khi về trời: "Hãy đi rao giảng Tin Mừng  khắp thế gian", gieo hạt giống vào vùng đất dẫu có nơi cằn khô sỏi đá.




































0 nhận xét:

Đăng nhận xét