Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2021

Filled under:

Một dãy đèn màu sập sình dọc bờ sông theo gió lan man. Ngôi nhà thờ Phú Long chìm trong bóng tối nhưng chứa đựng một nguồn sống vô biên, bao tâm hồn say mê theo ánh mặt trời, mặt trăng, nước. . .trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa; cùng dân Do Thái qua biển đỏ, thoát ách nô lệ Ai Cập. Thời khắc đúng 19g31 phút ngày 3-4-2021, ánh sáng bùng lên với tiếng Allêluia ngất trời. Chúa đã sống lại. Nào cùng cảm tạ Chúa. Chúc tụng Chúa.

Thánh lễ Vọng Phục sinh do cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh cử hành trong bầu khí trang nghiêm. Trong bài giảng, cha Giuse nhắc đến một triết gia đã lý luận: Thiên Chúa đã chết, tại sao? Tôn giáo phát sinh bởi con người thời đó chưa phát triển khoa học. Dân Do Thái cứ tưởng Thiên Chúa đã chết thì không còn ảnh hưởng đến dân chúng. Nhưng niềm tin về Người vẫn luôn hiện diện giữa lòng thế giới. Tảng đá đã lăn ra, ngôi mộ trống. Ai đã lấy xác Chúa? Các môn đệ nghe báo tin nhưng các ông vẫn buồn rầu, cho đến khi họ nhận ra Người trên đường Emau. 

Trong cuộc sống, đã có bao phen lỡ đường, thất vọng, đã không thấy Chúa nhưng với niêm tin vào Đấng Phục Sinh, đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta chấp nhận thiệt thòi, thậm chí là nhục nhã để biến những hy sinh cố gắng làm mới lại đời sống trong Đức KiTô.

Những người có điều kiện hơn, góp phần vào việc bác ái, dấn thân trong sứ vụ mà Chúa trao cho, hăng say loan truyền niềm tin cứu độ của Thiên Chúa.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, mọi người với ánh nến trong tay tuyên xưng đức tin, từ bỏ ma quỉ. Cùng với chủ tế hiệp dâng những lao công vất vả, những buồn vui, với niềm tin sẽ được sống lại trong ngày sau hết.

Thánh lễ trao ban sự sống cho những ai tin vào Người, sẽ vượt qua đau khổ, thông phần với Thánh giá Chúa, cùng bước trên con đường mà Chúa đi qua, trong sự từ bỏ, trong khiêm tốn đơn sơ và trong tiếng Allêluia từng giây phút cuộc đời mình.

Thánh lễ kết thúc lúc 21g, mọi người ra về trong niềm vui Chúa sống lại, trong tình huynh đệ, về với gia đình yêu thương.






















0 nhận xét:

Đăng nhận xét