Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

MỪNG LỄ LÁ TẠI GIÁO XỨ BÚNG- CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TUNG HÔ NƠI THÀNH GIÊRUSALEM

Filled under:

 Lễ Lá- khởi đầu cho Tuần Thánh- tại giáo xứ Búng được cử hành lúc 4g30 ngày 28-3-2021 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế. Từ cửa nhà thờ, cha sở làm phép lá. Lá được phát ra, mọi người đón chủ tế tiến vào nhà thờ trong sự hân hoan của dân thành Giêrusalem đón rước Chúa: "Hoan hô con vua Đavit, Đấng nhân danh Chúa mà đến".

Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô. Mc (14, 1- 15, 47) Kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, đã làm xao xuyến bao trái tim khi án tử hình đang chờ đợi Chúa chúng ta. Sự nhục nhã, bị đánh đập, bị hành hình giữa hai tên trộm cướp. Trong thân xác con người, Chúa Giêsu sợ hãi; cảm giác bị bỏ rơi, bị chối bỏ, chế nhạo, đau đớn rất gần gủi với nỗi cô đơn của mỗi người chúng ta vào những lúc cùng cực nhất của cuộc đời.

Bàn tay Chúa đã bị đinh nhọn xuyên thấu, đôi chân ngày ngày đi rao giảng đã toét ra, lưỡi đòng đâm thấu nương long, đầu đội mão gai ê chề đã nói lên đỉnh cao sự thành công của con người chỉ là hư không. Chiều sâu của thập giá, chỉ có tình yêu, sự tha thứ qua cái chết để được Phục sinh.

Thánh lễ hôm nay ẩn giấu trong niềm vui là nỗi buồn sâu sắc, Chúa mời mọi người đi với Chúa một chặng vào đường thương khó, cho ta thấy sự đau khổ của mỗi người không là gì, bởi chúng ta chỉ là hư vô. Một Thiên Chúa toàn năng còn bị đau thương như vậy! Chúa thấu hiểu nỗi lòng của chúng ta.

Thánh lễ kết thúc trong màu nắng dịu nhẹ, gió mang hơi nước nhưng ánh nắng hừng đông đã vươn cao, ấm áp.












0 nhận xét:

Đăng nhận xét