Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

GIÁO XỨ BÚNG TRONG TAM NHẬT THÁNH, MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2005

Filled under:

 Để chuẩn bị mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Búng đã được tĩnh tâm 3 ngày từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh với chủ đề: Trở về trong niềm hy vọng, Mở ra với tha nhân bằng hy vọng, Thay đổi chính mình nhờ hy vọng, do cha Giuse Ngô Ngọc Khanh OFM huấn giảng. Cộng đoàn giáo xứ Búng bước vào Thánh lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể trước khi Người chịu chết. Sau thánh lễ, quý cha và HĐMV kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ Đức Mẹ.

 Đêm Thứ Năm Tuần Thánh trăng tròn sáng tỏ, soi đường đi lối về, và cũng soi trọn tâm tư mình trước Chúa. Nơi ngôi nhà thờ này, nơi hàng ghế quỳ này, đã từng có hình dáng của cha mẹ, ông bà - thế hệ trước - một thuở tin kính Chúa trời với tràng hạt trên tay, suốt một đời giữ trọn luật Chúa, một di sản để lại cho con cháu tiếp bước, lòng trung kiên theo Chúa đến cùng.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm Chúa chịu chết, quý cha cùng cộng đoàn đi chặng đàng Thánh giá vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Nơi những gốc sao già, chặng đàng được dựng lên, ánh nến, ánh đuốc, đám đông đi theo tưởng niệm từng bước đau khổ Chúa phải gánh chịu và vượt qua. Dưới bóng đêm, như tái hiện những việc xảy ra trong vườn Cây Dầu năm ấy, chính vì tội lỗi nhân gian mà Chúa bị đóng đinh treo lên thập giá. Sau chặng đàng, mọi người bước vào nhà thờ, lắng nghe Bài Thương khó Đức Giêsu KiTô tường thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta. Mọi người hôn kính Thánh giá Chúa.

Sau cuộc tưởng niệm, từ khuôn viên nhà thờ, ban truyền thông trình  chiếu phim: "Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu", một bộ phim lẫy lừng lấy đi bao nhiêu nước mắt của người xem trên toàn thế giới, đánh động bao tâm tư quay về Chúa Giêsu qua cái chết nhục nhã đau thương trên chặng đường Thánh giá.

Và sau ba ngày, Người đã sống lại, đêm Vọng Phục sinh lúc 19g ngày thứ Bảy 19-4-2025, thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu và quý cha phó cử hành trong bầu không khí trang trọng. Trên bàn thờ, trong nhà thờ bóng tối bao trùm; tiền đường nhà thờ một chậu than hồng, soi rõ gương mặt trầm lắng của quý cha, cha chủ tế gạch hình Thánh giá, viết chữ An- pha phía trên, chữ Ô-mê-ga phía dưới và ghi số năm nơi góc trên nến Phục Sinh. Sau lời nguyện cùng Thiên Chúa, ánh nến được thắp lên, ngọn lửa được lấy từ nến Phục Sinh được truyền rộng, lan tỏa, quý cha bắt đầu tiến vào nhà thờ. Nến Phục sinh được cha phó giơ cao: ": Ánh sáng Chúa KiTô". "Tạ ơn Chúa"

 Tin Mừng Phục sinh được công bố. Những bài đọc, bài hát vang hùng tráng, đây là giây phút đánh đọng những tâm hồn chai đá, được lắng nghe tiếng nghìn xưa vọng đến ngày nay, xô ngã những rào chắn để chạy về bên trái tim yêu thương của Thiên Chúa, xoa dịu tâm hồn đau khổ, vì Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời sống chúng ta. Và sau ba lần Allêluia, kinh Vinh danh được xướng lên: chuông nhà thờ chuông ba giựt rộn vang tưng bừng, đèn và hoa nến được bưng ra, ánh điện chiếu sáng tưng bừng. Khoảng khắc xúc động, mọi người đồng thanh hát vinh danh Chúa.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca diễn tả ngôi mộ trống khi các bà đến thăm Chúa. Chúa Giêsu  đã chết một cách bất công, sau ba ngày Người đã sống lại, còn lại ngôi mộ đó, chúng ta có mạnh dạn ra khỏi ngôi mộ của mình để sống đời sống mới trong Đức Giêsu KiTô không? Bởi ai tin vào Người thì được sống và sẽ sống muôn đời.

Cha Simon làm phép Nước, Rảy Nước Thánh, cộng đoàn cùng hát:   " Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra Allêluia. . ."

Chúa Giêsu khởi thắng, đập tan gông cùm, xiềng xích để giải thoát cho chúng ta. Đi theo Chúa trên đồi Calvê, mở ra một niềm hy vọng, một  ý nghĩa sâu sa trong hy sinh và cố gắng là phần thưởng lớn lao, để khi ra đi khỏi thế giới này chỉ có công phúc theo mình trình diện trước Chúa.

Mọi người cùng dâng thánh lễ trong niềm tin, tin vào Đấng Phục sinh vinh quang và dâng tất cả vào tay Chúa.

Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục sinh vinh hiển. Thánh lễ đã khép lại, trong đời sống có nhiều thay đổi, niềm cậy trông vào Thiên Chúa sẽ mở ra một đời sống mới, Trên những chặng đường phát triển của xã hội, người KiTô hữu luôn sống với niềm tin, cho dù đi bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, Chúa muốn chúng ta phải sống thánh thiện và bác ái.

Đoàn người đông đảo trong nhà thờ, trên sân nhà thờ Búng, ăn mặc chỉnh tề, tư thế im lặng và nghiêm trang lắng nghe, hiệp dâng suốt thánh lễ, chỉ có ở thánh đường công giáo; nguyện cùng chung xây một đức tin, đức cậy và đức mến giữa lòng đời.



























































0 nhận xét:

Đăng nhận xét