Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH

Filled under:

Lễ Vọng Phục sinh tại giáo xứ Chánh Thiện do cha chánh xứ Giêrônimô Trần văn Thế và cha phó Marcô Nguyễn Văn Hải cử hành trong bầu khí  sốt sắng vào lúc 19g ngày 19-4-2025. Hôm nay, cộng đoàn bước vào đêm thánh long trọng  mang ý nghĩa sâu sa, bóng tối bao phủ và được thắp sáng từ ngọn nến Phục Sinh. Kinh Vinh danh xướng lên cả thánh đường bừng ánh sáng. Phụng vụ Lời Chúa bắt đầu từ những những bài đọc gợi lên niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài đã đi bước trước trong đời sống chúng ta, không có gì xảy ra ngoài thánh ý Thiên Chúa. 

 Trong đoạn Tin Mừng Lc (24. 1-2) "Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết. Người không còn ở đây, Người đã sống lại. . " Cha  Giêrônimô  liên kết sự kiện, giải thích cho mọi người hiểu thêm, những việc quan trọng luôn có thiên thần Chúa hiện ra báo mộng: như với thánh Giuse, với Đức Mẹ, trong sa mạc nâng đỡ Chúa Giêsu trong cám dỗ, trong vườn Giếtsêmani. . .Lời Chúa đã vượt qua mọi thời đại và luôn mới đúng với hoàn cảnh riêng và tâm trạng từng người trong chúng ta. Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể, bị tố cáo, bị bắt, chịu nhục hình và vác thánh giá trên đồi Calvê, sau đó bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp; sau ba ngày Người đã sống lại. Ngài hiện ra với các môn đệ; trong ngày lễ ngủ tuần, Thiên Thần đã xuống ơn thêm sức cho các ông ra đi làm chứng cho Tin Mừng Thiên Chúa. Như vậy trong các tông đồ có người cũng đã từng chối chúa, phản bội nhưng các ngài đã đứng lên, ra khơi loan tin về một Thiên Chúa yêu thương con người. Nhìn lại cuộc sống, chúng ta cũng từng sa ngã bởi những dục vọng, đam mê vật chất, và Chúa đã chết cho chúng ta được sống. Phục sinh mang niềm vui lớn lao để ai tin vào Ngài thì được cứu rỗi.

Sau bài giảng, cha Giêrônimô làm phép Nước, rảy Nước Thánh.

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ và Thánh Thể, những bài thánh ca hùng hồn làm trỗi dậy những đứa con hoang đàng mau đến tòa cáo giải làm hòa cùng Thiên Chúa. Tiếng Allêluia vang xa làm ấm lòng kẻ nguội lạnh, cho lương dân nhận biết Chúa và sự thánh thiện lan tỏa khắp nơi.

Allêluia vì Chúa đã ân ban cho GX Chánh Thiện ngôi thánh đường xinh đẹp, lung linh ánh sáng, với sự nhiệt tình của tuổi trè với bao ước mơ được ở trong thánh điện Ngài với bao dấu yêu. 

Thánh lễ kết thúc trong niềm hy vọng được đồng hành với mọi người hướng về chân trời bao la bằng các công tác truyền giáo.

Tạ ơn Chúa! Allêluia.







































0 nhận xét:

Đăng nhận xét