Lúc 18g30 ngày 8-9-2025 trời mưa không dứt nhưng thánh đường Búng ấm áp trong lời kinh Mân Côi, kiệu Đức Mẹ dưới ánh nến cho tâm hồn thâm trầm hòa quyện vào lời kinh với nhiều hy sinh thầm kín, dâng lên Mẹ tất cả mọi nỗ lực, yếu đuối của con người.
Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ do cha Gioakim và quý cha phó đồng tế trong bầu khí sốt sắng. Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, mọi người lắng nghe gia phả Chúa Giêsu, để biết rằng Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể là một hành trình Đức tin sống động, mà Thiên Chúa khởi sự cho nhân loại. Và, Đức trinh nữ Maria được sinh ra để góp phần vào công cuộc Chúa cứu thế.
Mừng sinh nhật Đức Mẹ, mọi người chiêm ngắm sự thánh thiện của Mẹ Maria, xin được trở nên đền thờ của Chúa - một điều ao ước -, cho trái tim biết yêu thương, biết khiêm nhường và quảng đại trong đức tin, đức cậy và đức mến, để trở nên mạnh mẽ giữa bao đau khổ thường ngày.
Mọi người cùng dâng lễ sốt sắng và hiệp nhau quây quần dưới ngôi thánh đường trong một tình yêu Thiên Chúa.
Sau khi nhận phép lành cuối lễ, mọi người hát bài " Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. . ." kết thúc.
Cha Gioankim quý cha phó và mọi người cùng cắt 5 ổ bánh sinh nhật, chia nhau trong bầu khí yêu thương. Và thật ngạc nhiên, bánh có đủ cho bao nhiêu người dùng, cùng trao nhau nụ cười vui tươi mặc cho ngoài kia mưa cứ rơi.





0 nhận xét:
Đăng nhận xét