Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KỈ NIỆM KIM KHÁNH KHẤN DÒNG CỦA NỮ TU ANNE THÉRÉSA VÕ THỊ LAN - DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG - TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 

GIÁO XỨ BÚNG ngày 13-9-2025

Thánh lễ mừng Kim Khánh khấn dòng của nữ tu Anne Thérésa Võ Thị Lan tại giáo xứ Búng vào lúc 9g30 ngày 13-9-2025 được cha Gioakim Tổng đại diện GP Phú Cường chủ tế, quý cha đồng tế trong bầu khí trang nghiêm và long trọng.

Đoàn rước với những bước chân người mục tử, các nữ tu hội dòng Chúa Quan Phòng thuộc Tỉnh dòng Cù Lao Giêng, các thành phần dân Chúa giáo xứ Búng tiếp nối nhau tiến vào cung thánh.

Nữ tu Anne Thérésa Võ Thị Lan được cha Tổng giới thiệu với cộng đoàn trong tràng pháo tay mừng vui của mọi người đang dự lễ Kim Khánh, vì muôn hồng ân Chúa thương ban cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội những người thợ gặt dấn thân trọn đời vì Nước Trời.

Trong bài Tin Mừng Ga 15, 1-8: "Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".  Đức Giêsu nói: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Chúa Giêsu mối tương quan mật thiết, người mời anh em ở lại với tình yêu. Những cành nho không sinh trái sẽ bị chặt đi. Trong đời sống tu trì, các anh chị em được cắt tỉa nhiều như chính Chúa Giêsu được Cha cắt tỉa qua cái chết đau thương trên thập giá, là một minh chứng cho nhân loại.

Cộng đoàn cùng dâng lên lời nguyện xin tha thiết cho hàng giáo phẩm, cho quê hương, cho những ân nhân và thân nhân, cho các bạn trẻ nhận lấy ơn gọi hiến thân vì Nước Trời.

" Tình yêu Chúa KiTô thúc bách tôi" (2Cr5,11) là tâm niệm của nữ tu Anne Thérsésa đã đi cùng sơ hơn nửa thế kỷ qua cho đến hôm nay vỡ òa trong niềm vui dâng hiến. 

Cộng đoàn hiệp lễ rất sốt sắng.

Sau khi Rước lễ, anh Gioankim Phước - Trưởng HĐMV GX Búng - có đôi lời chúc mừng sơ và trao tặng bó hoa tươi thắm lên sơ trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Sơ Anne Thérésa cất giọng trầm ấm nói lên lời cảm ơn: Tạ ơn Chúa vì Người đã gọi và chọn con, đồng hành với con trên con đường thánh hiến. Cảm ơn cha già Robert keller vì lòng nhân hậu, ngài đã bỏ xứ sở đến Việt Nam, hoạt động và gởi nắm xương tàn tại GX Búng trong thời ấu nhi của sơ, cảm ơn cha Tôma Sum vui tươi sinh động mang niềm vui cho ai tiếp xúc với ngài, cha Gioankim Nghị nghiêm khắc, đạo đức trong thời thiếu niên ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống để sơ chọn Chúa là gia nghiệp; cảm ơn cha Tôma Phan Minh Chánh, cha Micae Nguyễn Văn Minh, cha Micae Lê Văn Khâm luôn động viên, khuyến khích trong mỗi khi sơ về thăm nhà. Sơ cảm ơn cha Simon Nguyễn Văn Thu và cha Tổng hiện nay luôn tạo điều kiện thuận lợi cho thánh lễ Tạ ơn được tốt đẹp.

Sơ tưởng nhớ đến cha mẹ, hy sinh âm thầm cho bước chân của Sơ luôn vững vàng.

Xin cho các bậc tiền nhân hưởng trọn niềm vui thiên quốc.

Sơ cảm ơn anh em, thân nhân và ân nhân  cùng bà con bạn hữu và sự nâng đỡ nhà dòng để sơ được tận hiến cho tình yêu thánh hiến.

Và sơ dâng tặng cha Tổng bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn.

Ở Búng, trăm hoa đua nở đón mùa xuân mới, mùa xuân trở nên dịu dàng và đẹp đẽ biết bao khi quý sơ, quý dì, quý thầy, từ các dòng tu về gia đình chúc tết. Thánh lễ đầu năm ghi dấu bình an, những màu áo tu như một truyền thống tốt đẹp nơi giáo xứ Búng, nơi có người anh là thánh Phêrô Đoàn Công Qúy - một nhân chứng sống động, đổ máu đào cho tình yêu Giêsu.

Thánh lễ khép lại, ôi bao la dạt dào, những ân thiêng tuôn trào từ trái tim Chúa nối kết hoa trái tình yêu trên hành trình đức tin bao nhiêu năm tháng. Được biết dòng Chúa Quan phòng có 3 Tĩnh dòng đã hoạt động trong 5 giáo phận: dạy học, y tế, xã hội và hưu dưỡng, sản sinh nhiều hoa trái cho Giáo hội. Xin Thiên Chúa mưa hồng ân trên quý sơ để tất cả luôn sống và thực hiện lòng Chúa Thương xót cho mọi người.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét