Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Phúc Âm Lc 21, 1-4 Đồng tiền bà góa

Filled under:

PHÚC ÂM: Lc 21, 1-4
"Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Lạy Chúa Giêsu chúng con dâng cho Chúa sự bất lực trước cuộc sống này, những người khốn khó nợ nần, yêu đuối. Con tự hỏi còn bao nhiêu người đứng vững đến gần Chúa. Xin cho họ được kiên trì nhìn thấy bàn tay Chúa hiện diện trong đời họ. Những người đau yếu, những người muốn dâng tặng mà không có gì để dâng ngoài những sự khốn cùng. Tất cả như bà góa kia dâng hết những gì mình có trong đau đớn và tủi nhục. Ước mong mình được dâng nhiều hơn, dâng tấm lòng và sự hy sinh. Cái khó của người này trong sự tính toán thua cuộc luôn xấu hổ trước tha nhân và trước Chúa. Gánh vai Chúa xin đỡ nâng họ trong lúc nguy khốn.

CẦU NGUYỆN:
Chúa cho con một tình yêu và con muốn đong đầy cho tha nhân. Xin Chúa giúp đỡ chúng con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét