Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC - XỨC DẦU BỆNH NHÂN TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Lúc 18g ngày 11-2-2026 bà con giáo dân Búng tề tựu trước khuôn viên nhà thờ dự lễ mừng kỉ niệm Đức Mẹ Lộ Đức, đây cũng là những ngày cuối năm giáo xứ xin dâng lên Mẹ những bệnh nhân đau yếu, xin Mẹ đỡ nâng phần hồn, phần xác.

Thánh lễ do cha sở Gioakim và quý cha phó đồng tế trong cảnh trời chiều rất sốt sắng, mọi người lắng tâm hồn nghe các bài đọc dẫn đến đoạn Tin Mừng thánh Gioan: Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana. Ngài biến nước lã thành rượu hảo hạng. Mẹ Maria nói với Chúa:" Họ đã hết rượu rồi", "Ngài bảo gì các anh cứ làm theo". Sự can thiệp từ ái của Mẹ đã góp phần vào phép lạ hóa nước thành rượu. Và hôm nay ngày 11-2 ngày Quốc tế bệnh nhân nhắc nhở chúng ta cũng vào ngày này năm 1858 tại Lộ Đức - miền Nam nước Pháp, thiếu nữ Bernadette đã lần chuổi trước hang động bên bờ sông Gave và Đức Mẹ hiện ra với cô: "Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội". Từ nơi cô cầu nguyện một dòng suối nhỏ đã vọt lên có sức chữa trị mọi bệnh tật.. .

Trong bài giảng, cha sở Gioakim đã nhắc nhở: Trước nhu cầu của các anh chị em, Chúa luôn lắng nghe, và sự tác động giúp đỡ nhau đã chạm đến trái tim, đến lòng tin, khi chúng ta kêu cầu Mẹ. Bởi Mẹ là đấng trung gian cứu giúp, Mẹ nâng đỡ những ai khốn cùng, những kẻ liệt lào. Và, những ai phục vụ bệnh nhân luôn có ơn Chúa trong các mối tương quan.

Cha nhắc mọi người nên tìm đến Bí tích xức dầu để được chữa lành phần hồn.

Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, và dâng vào tay Mẹ mọi nỗi lo âu trong cuộc sống, cùng bên nhau trong một bầu trời giáo xứ và giáo hội, cùng nối vòng tay vào cuộc sống vốn quá nhiều khó khăn với niềm tin tưởng cậy trông phó thác vào Mẹ Maria , Mẹ của cả nhân loại. Trong thánh lễ hôm nay, những người tham dự đều xin được xức dầu, và được quý cha đến tại chỗ xức dầu thánh ghi hình thánh giá trên trán và trên hai tay.

Sau thánh lễ, một ân nhân đã gửi tặng mỗi người một chai dầu nóng. Thánh lễ khép lại, một niềm hạnh phúc chứa chan cho những người Công giáo, có một thánh đường, và một giáo xứ cạnh bên tâm hồn, như một niềm an ủi, xoa dịu những bấp bênh trong cuộc sống, nâng đỡ nhau và cùng vinh danh Thiên Chúa.

Hôm nay cũng là bổn mạng giáo khu IV, xin Đức Mẹ cho bệnh nhân nhận Thánh giá Chúa gửi đến trong niềm vui, và xin Mẹ chúc lành cho mọi người sống trọn năm mới trong ơn thánh Chúa.







































0 nhận xét:

Đăng nhận xét