Giáo xứ Búng lúc 06g ngày 19-02-2026 - mùng 4 Tết Nguyên Đán năm Bính Ngọ - Thánh lễ thánh hóa công việc làm do cha sở Gioakim chủ sự, quý cha phó đồng tế.
Cộng đoàn vinh danh Thiên Chúa, lắng nghe Phúc âm, Chúa giao cho mỗi người những nén bạc nên sinh lợi bằng những cố gắng; chẳng những việc làm để mưu sinh mà có thể giúp đỡ cho người khác. Biết sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, không phung phí. Luôn cầu nguyện cho công việc, phó thác tất cả trong tay Chúa. Người xưa cũng đã cầu xin:
"Lạy Trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp. . ."
Cha sở cũng khuyên mọi người tìm một công việc chân chính, và chăm chỉ làm. Trên hết, nhớ mình là một KiTô hữu, làm bao nhiêu giờ trong tuần, dành một giờ ngày Chủ nhật dự lễ, thực hành Lời Chúa: Anh em là ánh sáng cho trần gian. Đức Giêsu nói: Người ta sống không phải nhờ cơm bánh, nhưng chính lời do miệng Thiên Chúa phán ra, Người sẽ ban cho chúng ta hơn những gì chúng ta ước muốn.
Xuân về trên quê hương mang niềm vui cùng với những khắc khoải trong cuộc sống, cộng đoàn dâng Chúa dâng lên lễ vật, xin Thiên Chúa là Đấng toàn năng nhân hậu đã tạo dựng loài thảo mộc xanh tươi mang hạt giống để con người hưởng dùng. Xin Chúa ban phúc lành cho các ngành nghề thuận lợi trong năm mới này:
Các em học sinh: Xin Chúa cho các em được hưởng một nền giáo dục nhân bản, cố gắng học tập, là ngọn đèn thắp sáng quê hương.
Giáo chức: Việc truyền đạt trí thức để mở tai, mở lòng cho con người được đặt vào tay các Thầy Cô giáo. Xin Chúa cho các Thầy cô ý thức vai trò "trồng người" trong xã hội, là cánh tay nối dài của Đấng giảng dạy là Thầy Chí Thánh Giêsu, đem ánh sáng, niềm vui, hy vọng cho con người hôm nay và mai sau.
Giới Y Bác sĩ: Sức khỏe là sự sống, cần phải được chăm sóc. Xin Chúa cho người làm việc y tế luôn ý thức:" Lương y như từ mẫu" xua tan những đau khổ bệnh nhân, cứu chữa hết khả năng phục vụ.
Giới Công chức: là những người hướng dẫn bước tiến cho xã hội. Xin Chúa cho họ có lòng quảng đại, tận tâm vì nhu cầu lợi ích cho dân tộc và quê hương.
Giới doanh nhân: Nâng cao đời sống là phát triển kinh tế, gia tăng sản xuất, giao thương thuận lợi. Xin Chúa cho các doanh nhân có những chiến lược vững chắc, đầu tư đúng chỗ; tôn trọng nâng cao phẩm giá con người, thiết thực bảo vệ môi trường để cuộc sống xanh tươi no đủ.
Giới công nhân là những người lao động ngày đêm ở các khu công nghiệp, xin cho họ có đời sống xứng hợp về phương diện vật chất, tinh thần, được cộng đồng nâng đỡ. Và, ý thức việc mình làm "thiện" và "thật".
Nông dân: Trong thông điệp về người lao động, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết:":Thế giới nông nghiệp mang lại cho xã hội lương thực cần thiết để sinh sống hằng ngày, nên có tầm quan trọng hết sức lớn lao. . ." Thế nhưng công việc đồng áng lại khó khăn vất vả. Xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, nhất là giá cả sán phẩm xứng với công sức của họ, để có một cuộc sống ổn định ấm no.
Từng giọt mồ hôi và bao nỗi băn khoăn của chúng con trong năm mới, xin dâng lên Chúa cùng với bánh miến và rượu nho. Xin Chúa thương chúc lành tâm tình và của lễ tiếng dâng trong mùng Ba tết này.
Mọi người hiệp lễ sốt sắng!
Sau thánh lễ, cha sở đọc lời nguyện làm phép các phương tiện di chuyển, quý cha rảy Nước Thánh, cùng khấn nguyện cho bà con giáo dân đi đến nơi về đến chốn, an lành trong năm mới.
Thánh lễ mùng Ba tết khép lại, cánh xuân vẫn tràn tươi trong ánh nắng với lời chúc sức khỏe, thịnh vượng, mọi người ra về trong hân hoan.


































0 nhận xét:
Đăng nhận xét