Thứ Tư, 18 tháng 2, 2026

MÙNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN, THÁNH LỄ ĐẦU NĂM 2026 TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Giáo xứ Búng ngập tràn sắc xuân, những cánh hoa bung nở bừng tươi trong ánh bình minh sắc áo dài rực rỡ, mọi người đến thánh đường dự lễ trong thời khắc 06g ngày 17-02-2026 - Mùng Một Tết Nguyên Đán.

Đoàn rước tiến vào nhà thờ mừng tuổi Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse đã cho năm cũ qua đi bình an, năm mới lại đến. Bài ca nhập lễ hân hoan nâng tâm hồn lên, các tín hữu đồng thanh vinh danh Thiên Chúa.

 Thánh lễ do cha Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha Gioakim và quý cha phó đồng tế, sau đó ngài dâng lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho từng gia đình và cùng quý cha đi rảy Nước Thánh.

Sau hai bài đọc, dẫn đến đọan Tin Mừng thánh Matthêu: Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Hoa huệ và chim đồng nội còn được Chúa chăm sóc, huống chi là con người. Chúa quan phòng cho chúng ta biết bao điều tốt đẹp cùng với sự phấn đấu trong cuộc sống thiêng liêng: Lời Chúa, Bánh thánh làm của nuôi linh hồn. Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn các thứ khác Người sẽ thêm cho. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, kiên tâm bền chí, hoán cãi canh tân 365 ngày, sẽ được Thiên Chúa tuôn trào phúc lộc.

Cha Gioankim làm phép lộc thánh là lời chỉ nam hướng dẫn tâm hồn, biết sống thánh thiện. Cộng đoàn dâng lên Chúa những lời nguyện xin, dâng lễ, và Rước Lễ.

Ca đoàn hát bài Ngợi khen Chúa, lời bài hát của thánh Phanxicô đã xướng lên ca ngợi Thiên Chúa đã ban ánh mặt trời, mặt trăng với bao điều tốt tươi dành cho sự sống cho con người: Hãy ngợi khen Chúa!

Sau phần hiệp lễ, ban đại diện chúc mừng tuổi quý cha, mừng tuổi nhau. Qúy cha phát lì xì, cùng chúc nhau năm mới nhiều phúc lộc, ngựa xe như nước, ngựa phi đàng xa bền bỉ, lướt qua thử thách đến nơi an toàn.

Và, cho dù nhiều nỗi gian nan, con xin Chúa giúp bình an năm này để từng người, từng gia đình sống yêu thương, cao rao danh Chúa, trở nên dấu chỉ của Thiên Chúa, là môn đệ Thừa sai của Ngài.




































0 nhận xét:

Đăng nhận xét