Thứ Ba, 26 tháng 5, 2026

LỄ ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU - BỔN MẠNG GIÁO XỨ BÌNH SƠN

Filled under:

Qua cây cầu trên con sông nhỏ, những cánh lục bình nhấp nhô bên  sóng nước, từ đàng xa đã thấy ngôi nhà thờ Bình Sơn đẹp lên trong ánh chiều, giáo dân Bình Sơn rước kiệu Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu vòng quanh khuôn viên nhà thờ Bình Sơn để chuẩn bị vào Thánh lễ mừng bổn mạng  nhà thờ lúc 17g30 ngày 24-5-2026 do cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành chủ tế, cha quản nhiệm Trần Anh Quốc và quý cha đồng tế trong bầu không khí sốt sắng.


Qua bài đọc I: Trích sách Sáng Thế 3, 1-6. 13-15: Thiên Chúa yêu thương loài người tội lỗi, đã ban Đức Maria bên Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc nhân loại. 
Bài đọc II: Trích thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galata Gl, 4. 4-7. Nếu Eva làm cho nhân loại mất quyền làm con cái Chúa, thì Đức Maria sinh ra Đấng cho nhân loại phúc làm nghĩa tử.

 Dẫn đến bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan G(2, 1-11) tường thuật lại tiệc cưới Cana, Đức Maria đã kín đáo nói với Chúa Giêsu " họ hết rượu rồi"- soi sáng chúng ta qua ý tưởng Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu của Mẹ trong mọi sự.

Trong bài giảng lễ cha Gioakim nhắc nhở mọi người: Tạ ơn Chúa qua đời sống đức tin ban cho gia đình giáo xứ Bình Sơn yêu mến nhận Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo hữu trong Năm Thánh  -nhân 200 năm ngày sinh của Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi - mà giáo xứ Bình Sơn được vinh dự đón nhận. Thánh lễ hôm nay được hưởng Ơn Toàn Xá. 

Mẹ Maria chính là mẹ của mỗi người chúng ta, đã gói trọn sự từ mẫu, như lời tuyên xưng mạnh mẽ, chúng ta có Đấng phù trợ an toàn, dưới ánh sáng Lời Chúa, Mẹ phù hộ trong cuộc sống thiêng liêng. Hãy kêu cầu danh Thánh Mẹ: "Lạy Mẹ Maria xin cứu giúp con". Cuộc đời mẹ sống tuyệt hảo , không chút hoài nghi, mẹ chấp nhận cưu mang con Thiên Chúa sinh ra trong hang đá bò lừa - dù chưa biết đến mầu nhiệm - Mẹ đứng dưới chân thập giá đồng công cứu chuộc với con yêu dấu. 

Khi đức tin chúng ta chao đảo, hãy nhìn lên Mẹ, Mẹ không nản lòng trước chống đối con của Mẹ gánh chịu, Trong lúc mệt mỏi, hãy nhìn vào trái tim yêu mến của mẹ, tình yêu nhạy bén trước tiệc cưới Cana. Xin Mẹ sưởi ấm trong niềm tin, cậy, mến; gìn giữ đức tin từng người, qua sự liên kết với Con chí Thánh con Một Chúa. 

Các tín hữu cảm nghiệm Đức Mẹ phù hộ, hãy đến xây dựng một mối tương quan thân tình của Mẹ, trình lên với mẹ những điều ta lo lắng với tinh thần " Xin vâng" trong mọi hoàn cảnh, từ công việc, chiến đấu nội tâm. Và, bằng lần hạt Mân côi, tôn sùng Thánh Tâm, tham dự thánh lễ để chiến đấu với ba thù: ma quỉ, thế gian, xác thịt.

     Phần dâng lễ vật, những người con của giáo xứ Bình Sơn tuy bé nhỏ nhưng giáo xứ đã có qua hai thế kỷ luôn dâng lên mẹ niềm tin yêu mến, dưới bóng từ ái của Mẹ, giáo xứ vẫn giữ được dáng dấp của một miền quê giữa lòng thành thị hôm nay, với những tâm hồn ngập tràn niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện  từng ngày trong đời sống đức tin của lòng người Bình Sơn.

Sau phần hiệp lễ, anh Emil Trần Anh Tuấn- Trưởng HĐMV của giáo xứ Bình Sơn có đôi lời cảm ơn cha Tổng đại diện Gioakim, quý cha tiền nhiệm, quý cha đồng hương đã hiện diện cũng như vắng mặt trong thánh lễ hôm nay đã sinh sống và đến với giáo xứ Bình Sơn để mục vụ giáo xứ luôn bền vững trong niềm tin yêu sống động từ nơi Thiên Chúa.

Và dâng lên cha Gioakim bó hoa tươi thắm của lòng biết ơn trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Cha Gioakim cũng bày tỏ sự vui mừng khi giáo xứ liên kết với cha xứ đọc kinh liên gia, trong các công tác nhà Chúa, để giáo xứ bền chặt và hiệp thông chia sẻ trong tinh thần cầu nguyện và bác ái.

Kết thúc thánh lễ, cha Gioakim ban phép lành Toàn Xá, mọi người cúi đầu đón nhận.

 Sau thánh lễ, mọi người dùng bữa cơm chiều, nghe gió sông thổi lên mát rượi, tiếng ve thổi vang rân trên những cội măng già, trong an bình và vui tươi.
































0 nhận xét:

Đăng nhận xét