Lúc 09g ngày 20-5-2026 khuôn viên nhà thờ giáo xứ An Khương rộn lên tiếng cồng chiêng đón mừng quan khách, mừng đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đến cử hành thánh lễ thánh hiến bàn thờ, nhà thờ giáo xứ An Khương cho Thiên Chúa.
Đoàn rước thánh giá nến cao đi đầu, quý linh mục, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Chánh, Đức cha Giuse, quý tu sĩ. Và, quý quan khách, ân nhân, bà con dân tộc xếp hai hàng từ nhà sinh hoạt tiến bước.
Khi đoàn rước tiến đến tiền sảnh thì rẻ thành hai bên, Đức cha Giuse và cha chánh xứ bước lên, Đức cha Giuse làm Dấu Thánh giá: "Anh chị em thân mến! Chúng ta vui mừng tề tựu nơi đây để dâng thánh lễ và tham dự các nghi thức làm phép nhà thờ cung hiến bàn thờ. Khi lắng nghe Lời Chúa với đức tin, khi được tái sinh bởi dòng nước thánh tẩy và được nuôi dưỡng bởi cùng một bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn chúng ta trở thành đền thờ thiêng liêng, tâm hồn chúng ta được nâng cao bằng tình yêu trên trời"
Cha chánh xứ trao chìa khóa cho Đức Giám mục, Đức Cha mở cửa nhà thờ mới, cung kính chọn thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm thánh bổn mạng.
"Anh em hãy vào nhà chúa với lời chúc tụng và vào nhà người với bài Thánh Thi".
Cửa nhà thờ mở ra đoàn người tiến vào trong tiếng hát hân hoan của ca đoàn.
Đức Giám mục làm phép Nước và rảy Nước Thánh lên cộng đoàn, như dấu chỉ thống hối, nhắc lại phép Rửa tội, thanh tẩy các tường nhà thờ.
Kinh Vinh danh được xướng lên, mọi người đồng thanh chúc tụng Chúa. Phần Phụng vụ Lời Chúa qua hai bài đọc dẫn đến đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan "Người có ý nói đền thờ là thân thể Người".
Trong bài gỉang Đức cha Giuse nhấn mạnh: Chúng ta đến đây dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, những nhạc cụ đặc sắc anh chị em dân tộc bày tỏ, cùng lắng nghe Lời Chúa, Chúa muốn nghe chúng ta tâm tình mọi sướng khổ âu lo, ưu tư phiền muộn; sống mối tương giao với niềm tin tưởng Thiên Chúa yêu thương mình. Cung hiến ngôi nhà thờ này cho Thiên Chúa, cử hành Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, cung hiến vào việc phụng tự Thánh Thể.
Nơi đây họ lắng nghe Lời tốt lành Thiên Chúa, được thực hiện trong nhà thờ này.
Bài trích sách Khải Huyền (bài đọc 2): Khi Ngài đến nhà thờ Giêrusalem đã xây dựng 46 năm, mà người ta buôn bán trần tục, Chúa Giêsu xót xa, ý Ngài muốn nói đến đền thờ Giêrusalem trên trời, đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta. Sống tâm tình đức tin, đức mến, đức cậy dâng hiến nhà thờ, tâm hồn chúng ta, để chúng ta trở thành kiệt tác, rao giảng tình yêu cho Thiên Chúa.
Sau bài giảng, kinh cầu Các Thánh được xướng lên, đoạn cuối cùng xin cầu Thánh Giaó Hoàng Gioan PhaoLô II bào trợ và cầu bàu cùng Thiên Chúa cho ngôi thánh đường này sống tin yêu; dâng lên Thiên Chúa là cha toàn năng những lời cầu khẩn, các thánh liên kết với Người, chia sẻ cuộc khổ nạn với Người, và đồng bàn tiệc với Người.
Sau đó đặt xương Thánh Tử đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ vào bàn thờ.
Đọc tiểu sử Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ được phúc tử đạo ngày 12-8-1938, được tôn bậc Chân Phước ngày 17-5-1990, được phong Hiển Thánh 19-6-1988.
Đức cha Giuse đọc lời nguyện Cung hiến. Sau đó xức dầu bàn thờ và bốn góc, Xông hương bàn thờ và nhà thờ, phủ khăn bàn thờ và thắp sáng bàn thờ.
Cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy - Chưởng Ấn, Chánh Văn phòng Tòa Giám Mục Phú Cường công bố Chứng Thư Cung Hiến nhà thờ Giáo xứ An Khương. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước ấn ký, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Chánh, ông Trưởng HĐMV Giuse Điểu Đao cùng ký tên.
Phần Phụng vụ Thánh Thể, thánh lễ diễn tiến với phần dâng lễ vật: Bánh rượu, hoa , nến và hương cùng lòng thành của bao tâm hồn dâng lên Chúa những lời tha thiết.
Đức cha Giuse xin ơn Thánh Thần hóa bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa KiTô.
Cộng đoàn dân Chúa Rước lễ.
Sau phần hiệp lễ, cha chánh xứ Giuse có đôi lời cảm tạ: xin khắc ghi ơn Chúa cho chúng con có ngày hồng phúc, xây dựng đền thánh Chúa đây, được Chúa sai đi. Qua muôn ngàn thế hệ xin khắc ghi ơn Mẹ Maria và thánh Giáo Hoàng Phao lô II không ngừng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con ngôi thánh đường này, xin chân thành tri ân: Nếu Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Xin cảm ơn Đức cha Giuse, từ khi Đức cha bổ nhiệm cha Giuse về gx An Khương, Đức cha đã động viên hai lần việc xây nhà thờ An Khương, cha hứa sẽ cố gắng chia sẻ, thực thi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa.
Giáo xứ An Khương luôn khắc ghi ơn quý cha, cha Tổng đại diện, cha chánh Văn phòng HĐGMVN, cha giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn, quý tu sĩ, quý ân nhân, ngày hôm nay nhà thờ An Khương được khánh thành và cung hiến, sẽ ấp ủ trong tâm tình cầu nguyện. Xin cảm ơn các bàn tay lao động đã làm nên nét đẹp cho ngôi thánh đừờng này. Xin cảm ơn quý chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho ngôi thánh đường hoàn thành cách thuận lợi.
Giáo xứ dâng lên Đức cha Giuse bó hoa của lòng biết ơn trong tràng pháo tay của cộng đoàn
Đức cha Giuse phúc từ:
Cung hiến do Thiên Chúa, Chúa là Cha rất vui và sẽ vui hơn nữa khi chúng ta dâng mọi nỗ lực từ lúc khởi đầu cho đến hoàn thành cho Thiên Chúa, cũng như đền thờ từ nơi tâm hồn đễ gặp gỡ, sống với Chúa trong mọi buồn vui lo lắng, những riêng lẻ liên kết những viên đá sống động với nhau mà chính Chúa là viên đá gốc, Thánh Thần nối kết cho chúng ta thành đền thờ Giêrusalem cho Chúa ngự, loan báo Tin Mừng khắp cùng bờ cõi trái đất, sống động lan tỏa.
Thánh lễ cung hiến nhà thờ giáo xứ An Khương đã khép lại, từ 7 năm qua, mảnh đất ruộng khô cằn đã trở nên khuôn viên giáo đường dẹp đẽ: nhà xứ, nhà sinh hoạt, hội trường, tháp chuông, nhà thờ mang một màu sắc riêng, hòa hợp, đơn sơ như tấm lòng người dân tộc đã đến đây để nhận biết Chúa, nối rộng vòng tay tình người.
XIN CHÚC MỪNG GIÁO XỨ AN KHƯƠNG CÓ MỘT NGÔI THÁNH ĐƯỜNG MỚI, KHANG TRANG, XINH ĐẸP.





0 nhận xét:
Đăng nhận xét