Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

NGÀY 13-5-2026 KÍNH ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở FATIMA, BỔN MẠNG GIÁO KHU 7 - GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Hoàng hôn mỗi chiều tháng Năm buông xuống, trên sân nhà thờ Búng người ta chạy đến với Mẹ, đặc biệt hôm nay bà con giáo dân đã xếp thành hai hàng trước lễ đài Đức Mẹ Fatima, các anh chị khiêng kiệu Đức Mẹ đi vượt lên trên, các em Thiếu Nhi mặc áo đầm trắng rải hoa, Thánh giá nến cao tiếp theo, cha sở Gioakim, cha phó Matthêu và bà con giáo dân tay cầm nến, cầm tràng hạt lần Năm sự Mừng thật sốt sắng. Những bài hát Đức Mẹ quen thuộc trên cửa môi mọi người trong sự tôn kính, trong sự hiệp thông và cầu nguyện.

Lúc 18g30 ngày 13-05-2026, thánh lễ bắt đầu tại lễ đài Fatima, trong đoạn Tin Mừng thánh Luca, Sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, Mẹ Maria nói lời "Xin Vâng". Trong bài giảng, cha sở Gioakim lặp lại câu nói của Mẹ Maria: "Này tôi là tôi tớ Chúa tôi xin vâng như lời Thiên sứ truyền". Lời này của Mẹ đã mở đầu cho lịch sử Cứu độ của Thiên Chúa. Ngày 13-5, nhắc cho chúng ta Mẹ đã sống thật nhỏ bé để trở nên điều lớn lao, vì trái tim Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đã đặt tất cả vào tay Thiên Chúa.  Mẹ không thưa "Xin vâng" vì đã hiểu hết mọi việc, nhưng Mẹ vẫn tin, Mẹ khiêm tốn không đòi giải thích, chỉ hiểu đó là ý Chúa. Mẹ đã thưa "Xin Vâng" suốt hành trình dương thế một cách âm thầm, dưới mái nhà Nazarét, đơn sơ lao động, và dưới chân thập giá, không gào thét, chỉ âm thầm đau đớn. Sự vâng phục không phải là cam chịu yếu đuối, mà là sự tự do mà chính ai yêu mến Thiên Chúa mới nhận ra thánh ý Chúa trao gửi cho mình. Đức Maria hiện diện với nhân loại để xoa dịu nỗi đau của nhân loại, và cầu bàu cùng Thiên Chúa cho chúng ta.

Lời xin vâng của cuộc đời có bao nhiêu khó khăn, luôn cần nhìn đến gương của mẹ, không cần bắt đầu bằng chi lớn lao, nhưng là những việc hằng ngày, âm thầm, nhẫn nại, để Chúa dẫn mình đi, nhờ mẹ đã đưa con qua đêm tối, bằng những chọn lựa mỗi ngày trong sự thiện tâm.

Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng, trong tay Chúa chúng con xin phó dâng tất cả.

Sau khi Rước lễ, một đại diện giáo khu 7 đã cảm ơn cha sở, cha phó, quý dì, các đoàn thể đã dâng lời cầu nguyện cho giáo khu 7 thật sốt sắng.

Mọi người ra về nhưng câu nói của Mẹ đã khắc sâu vào tâm hồn:

"Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi", cầu nguyện cho hòa bỉnh thế giới, đền tạ qua sự hy sinh, qua Thánh lễ và Rước lễ.



















0 nhận xét:

Đăng nhận xét