Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2026

THÁNH LỄ CHIA TAY CHA MATTHÊU TRƯƠNG TÂN TIN TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Sáng thứ Năm lúc 05g ngày 21-5-2026 thánh lễ do cha Matthêu Trương Tân Tin làm chủ tế, cùng hiện diện có cha sở Gioakim, quý cha phó đồng tế; quý Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân Búng dự lễ, trong niềm tin yêu và phó thác.

Bài đọc 1 Cv 22-30;23, 6-11 "Con phải làm chứng về Ta tại Rôma".

Đoạn Tin Mừng Ga 17, 20-26 " Xin cho chúng nên một"

Chúa Cha đã sai con Một của Ngài để cho chúng biết danh Cha, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa. . .

Linh mục thừa tác viên của tình yêu, là chứng nhân được sai đi rao giảng, chăn dắt đoàn chiên. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mọi người, nhờ hiệp nhất Cha Con trong tình mến, các môn đệ Chúa KiTô mới có thể hiệp nhất với nhau nên một.

Thánh lễ hôm nay thứ Năm, ngày cầu nguyện cho Linh mục,  và cũng là thánh lễ chia tay của cha Matthêu Tân Tin tại giáo xứ Búng qua 343 ngày từ Thầy giúp xứ đến hồng ân Linh mục. Cha đã được cha sở thương yêu, quý cha nâng đỡ, cộng đoàn cộng tác; một hành trình ngắn nhưng đong đầy tình mến, phục vụ bàn thờ, đồng hành với các lễ sinh, những công việc âm thầm khiêm tốn để từng bước bước lên bàn thánh trong sứ vụ Linh mục.

Nhưng hành trình đức tin có bao thử thách, cha sở ước mong mọi người luôn nhớ và tiếp tục cầu nguyện cho cha Matthêu.

Cộng đoàn dâng lễ và Rước lễ sốt sắng. Xin cho cha Matthêu luôn trung thành trong sứ vụ Linh mục,  trở nên dấu chỉ tình yêu, phục vụ nhiệt tâm vì dân thánh Chúa.

Sau lễ, anh Gioakim Phước đại diện HĐMV giáo xứ Búng chân thành cảm ơn cha Matthêu, những bài giảng đơn sơ của cha, nụ cười tươi tắn khi trao đổi với mọi người sẽ là một phần kí ức đẹp về cha nơi giáo xứ Búng. Hôm nay cha nhận lãnh sứ vụ mới tại giáo xứ Minh Thạnh, xin Thiên Chúa chúc lành cho bước chân mà cha khởi hành được đến hoàn tất, là Linh mục đời đời của Chúa trong tận tâm, yêu thương và phục vụ hết lòng.

Chúng con cám ơn Cha và xin tặng cha bó hoa tươi thắm của lòng biết ơn.

Trong tràng pháo tay của cộng đoàn, cha Matthêu cảm động cảm ơn cha sở Gioakim, quý cha phó và cộng đoàn đã luôn nâng đỡ cha - giáo xứ Búng đã trở nên kỉ niệm đẹp, đầu đời linh mục của cha.

Thánh lễ khép lại khi nhận phép lành của Thiên Chúa. 

Sau đó chuyến xe đưa cha về giáo xứ Minh Thạnh giữa bầu trời đầy nắng, râm ran tiếng ve kêu và những cánh hoa sao xoay tít trong gió. Xin tạm biệt Cha Matthêu Trương Tân Tin.








































0 nhận xét:

Đăng nhận xét