"Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc" (Lc15, 6). Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Bổn mạng Giáo phận Phú Cường và cũng là bổn mạng Giáo xứ Búng. Trong tâm tình yêu mến, cậy trông và tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa luôn ban cho Giáo Hội, cho giáo phận và cho giáo xứ, vào lúc 6g ngày 05-5-2016, sau Thánh lễ nhất, dưới sự hướng dẫn của cha sở Micae Lê Văn Khâm, mọi người kiệu tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu trong trang nghiêm và sốt mến.
"Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu sẵn lòng vâng lời cho đến chết.
Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu chịu đồng đâm thấu nương long.
Thương xót chúng con..."
Tiếng hát vút cao của ca đoàn Thánh Quí dìu cộng đoàn phó thác nơi trái tim Chúa Giêsu tất cả mọi nỗi niềm trong đời sống. Niềm tin tiếp nối niềm tin, mọi người xưng tội rước lễ trong dịp lễ Thánh Tâm.
Trái tim mở ra diễn tả một tình yêu ngọt ngào, Chúa Giêsu bị đâm thâu đến giọt máu cuối cùng vì yêu nhân loại. Trong niềm vui tìm được chiên lạc đã mất, như mừng rỡ đón nhận sự trở về từng người một trong đàn chiên của mình, là bằng chứng Chúa đã yêu hết tình, một sự yêu mến tuyệt vời, mà giờ đây chúng ta được chiêm ngắm, kính nhớ nơi tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
"Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu sẵn lòng vâng lời cho đến chết.
Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu chịu đồng đâm thấu nương long.
Thương xót chúng con..."
Tiếng hát vút cao của ca đoàn Thánh Quí dìu cộng đoàn phó thác nơi trái tim Chúa Giêsu tất cả mọi nỗi niềm trong đời sống. Niềm tin tiếp nối niềm tin, mọi người xưng tội rước lễ trong dịp lễ Thánh Tâm.
Trái tim mở ra diễn tả một tình yêu ngọt ngào, Chúa Giêsu bị đâm thâu đến giọt máu cuối cùng vì yêu nhân loại. Trong niềm vui tìm được chiên lạc đã mất, như mừng rỡ đón nhận sự trở về từng người một trong đàn chiên của mình, là bằng chứng Chúa đã yêu hết tình, một sự yêu mến tuyệt vời, mà giờ đây chúng ta được chiêm ngắm, kính nhớ nơi tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét