Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA TẠI GIÁO XỨ BÌNH HÒA

Filled under:

Hồng ân Thiên Chúa bao la 
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người
Cơn gió chiều nhẹ thổi, chuông nhà thờ lắng buông trong tiếng thánh ca trầm hòa đưa đoàn rước tiến lên cung thánh mừng hồng ân 5 năm linh mục cha Phao lô Hoàng Mạnh Huy- Phó ban Truyền Thông giáo phận Phú Cường lúc 18g ngày 25-11-2019. Thánh lễ Tạ Ơn hôm nay do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy, cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt Phú Cường , quý cha đồng tế cử hành, cùng nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân tham dự trong bầu khí sốt sắng.
Trong thời điểm hiện nay, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy là linh mục đầu tiên và duy nhất của giáo xứ Bình Hòa, nên được mọi người thương yêu mừng lễ kỷ niệm hằng năm. Đây, cũng là dịp nhắc nhở con em trong giáo xứ theo bước ơn gọi trên cánh đồng truyền giáo.
Lời đầu, cha Phaolô cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài hằng thương ban trên suốt 5 năm, và mừng vì con vẫn còn linh mục của Chúa; "5 năm", thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để nhìn lại những khiếm khuyết nên mỗi ngày hoàn thiện hơn.
Trong bài giảng lễ, cha quản hạt Antôn nhấn mạnh: Con đường linh mục rất dài và cũng lắm chông gai, như Chúa Giêsu hiến mình trên Thánh giá, đã khát trong giờ phút cuối cùng, khát các linh hồn. Còn rất nhiều người chưa biết Chúa, một số chai đá, dửng dưng, phản bội và Chúa yêu thương những linh hồn thánh thiện dường nào. Là Linh mục của Chúa, loan truyền tình yêu Chúa, ngày ngày dâng hy lễ trên bàn thờ, nên giống Chúa hơn, đem nhiều người về với Chúa trong sự cầu nguyện, hy sinh, thánh thiện, khiêm tốn. . .
Mọi người cùng hiệp nguyện, xin Chúa ban cho cha Phaolô, quý cha cùng thụ phong với ngài luôn kiên vững, luôn trung thành trong ơn gọi, là Linh mục đời đời. . .
Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện giáo xứ chúc mừng cha Phaolô. Cha Phaolô cũng dâng những bó hoa tươi thắm cho cha sở và quý cha, quý ân nhân trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, qúy cha chụp hình lưu niệm,và nhân ngày này cũng là ngày sinh nhật cha Phaolô, mọi người xuống sân nhà thờ dùng tiệc cuối ngày và ra về trong niềm vui.








 


  
        
  
   
  
  















































 



 

 
 
 

 

 















 
 

















0 nhận xét:

Đăng nhận xét