Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

GIÁO XỨ BÌNH HÒA- 50 NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (1968-2018)

Filled under:

Nói đến năm 1968, người ta nhắc Tết Mậu Thân-chiến tranh ác liệt diễn ra- nhân dân Việt Nam trường kỳ kháng chiến thống nhất đất nước; cũng chính năm đó một điểm son ghi dấu muôn đời- giáo xứ Bình Hòa từ một giáo điểm do cha Đaminh Hoàng Duy Thanh đảm nhiệm đã được Đức cha Giuse Phạm văn Thiên công bố thành lập nhân dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Từ đó đến nay giáo xứ có những bước thăng trầm và phát triển vững chắc.
 Hôm nay lúc 17g ngày thứ bảy 14-4-2018, Thánh lễ Tạ Ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Binh Hòa- Khai mạc Năm Thánh được tổ chức long trọng do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, cha chánh xứ Phaolô Phạm Quốc Túy, quý cha đồng tế trong sự hiệp thông của cộng đồng dân Chúa. Bầu không khí trang nghiêm, lan tỏa sức sống mới khắp ngôi Thánh đường khánh thành cách đây không lâu.
Lòng Thương Xót Chúa, con sẽ ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa đến muôn muôn đời, Qua đọan Tin Mừng Thánh Luca, các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu, khi Ngài bẻ bánh" Bình an cho các con" Ứng nghiệm lời tiên tri: Chúa Giêsu chịu đau khổ, ngày thứ ba Ngài sống lại từ cõi chết. Ngài làm chứng và đang sống giữa họ. Ngài ban cho họ sự bình an, ơn tha thứ và loan truyền Tin Mừng, Ngài mời gọi mọi người chiêm ngắm Lòng Thương Xót Chúa.
Đức cha Giuse hân hoan Khai mạc Năm Thánh,  mừng 50 năm thành lập GX Bình Hòa, để ca ngợi Thiên Chúa cách liên lỉ hơn, trong tâm tình 50 năm nhìn lại cuộc hành trình, cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa toàn năng đã làm nên biết bao điều kỳ diệu. 
Hôm nay trong thánh đường mới mọi người hiệp lòng cầu nguyện và biết ơn, cùng nhìn lại đời mình theo dòng lịch sử, cố gắng hoàn thiện chính mình, đáp lại hồng ân vì yêu thương Ngài đã trao ban.
Giáo xứ Bình Hòa đón nhận phép lành Tòa Thánh nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập, cho thấy sự hiện diện của mẹ Giáo Hội trong lòng người nô nức, trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn
Sau phần hiệp lễ, cha Phaolô Phạm Quốc Túy đại diện GX cám ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và bà con giáo dân GX Bình Hòa, giáo xứ bạn đến chung chia niềm vui mừng Kim Khánh GX. Tiếng kèn oai hùng cua GX An Phú kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng nhau dự buổi tiệc vui, và bước ra phiá trước chờ đón chương trình Thánh ca đặc sắc.
Bầu khí đã về đêm, sân khấu hoành tráng, văn nghệ sinh động giữa những ca khúc đi vào lòng người như:" Làm dấu", "Trong trái tim Chúa",  bài hợp xướng mừng 50 năm của ca đoàn GX Bình Hòa, nối liền với những tiết mục trình diễn vang tiếng ALlêluia bất tận. . . Màn hình chiếu minh họa bài hát, gắn với những sinh hoạt của GX, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại để người xem dự đến cuối chương trình vẫn còn tiếc. Từ trên đỉnh tháp cao ánh sáng đỏ rực, tiếng hát vang xa, những tràng pháo tay vang dội vỗ vào lòng người tình yêu  mênh mang, luôn sưởi ấm cõi lòng lạnh giá trên muôn nẻo đường- Thiên Chúa là dấu chỉ thời gian, làm chủ lịch sử cứu độ-  điển hình hôm nay đây tại GX Bình Hòa mọi người cảm nhận hồng ân bao la Thiên Chúa ân ban xuống từng con người, từng gia đình. 50 năm xin tạ ơn Chúa. 50 năm hồng ân Thánh Hiến, 50 năm Chúa vẫn trọn tình thương dù cho con người bao phen lầm lỗi, để dân Chúa luôn đi tới trong sự quan phòng dìu dắt của Người.
Video clip quay lại những cảm nghiệm cùng với lòng tri ân quý cha sở tiền nhiệm của giáo dân GX Bình Hòa; lời khai mạc của Đức cha Phêrô, huấn thị của Đức cha Giuse; các món quà cho gia đình các vị tiền bối từng giữ vững GX Bình Hòa, lời giới thiệu trân trọng của MC, lời phát biểu của cha Chánh xứ Phaolô với tâm tình biết ơn sâu sa sự góp công, góp sức để buổi lễ hôm nay chu đáo và tốt đẹp, đúng như 4 chữ nỗi bật trên sân khấu" TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN".
Thánh lễ kết thúc, buổi Văn nghệ khép lại, nhưng dư âm của ngày lễ mừng Kim Khánh GX Bình Hòa- Khai mạc Năm Thánh còn giữ mãi trong lòng người, để mọi người, mọi nhà sống tốt đẹp hơn, và làm sáng danh Chúa hơn nữa.




















0 nhận xét:

Đăng nhận xét