Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

PHÚC ÂM: Ga 15, 1-8 "Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Một hình ảnh rất đẹp và rất gần gũi, Chúa Giêsu vẽ lên trong tâm trí chúng ta: 
Cây nho sinh nhiều trái. Nho ăn ngon ngọt với 2 loại: nho tươi, nho khô; và nho được ủ nhiều năm cho rượu rất tuyệt. Ai cũng đã từng thấy qua phim, sách vở vườn nho và thú vị khi thấy một khu vườn sai trái với từng chùm, từng chùm ngọt ngào quyến rũ; bên cạnh đó cũng có những hình ảnh cây nho bị chết, héo úa và ném vào lửa. Hai hình ảnh sống và chết, đập vào mắt ta một tương lai mộng mơ và sự tàn rụi. Nếu chúng ta là những lá nhỏ, nhánh nhỏ của Thầy chúng ta sẽ có sự sống và một lời hứa: "Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy" . Chúa Giêsu muốn chúng ta sống trong ân tình Thánh để được Chúa thương yêu, và nếu chúng ta là những cành lá vàng, lá úa thì phải mạnh dạn cắt tỉa, như thế chúng ta sẽ được một mạch sống dồi dào, không bao giờ hư mất.
CẦU NGUYỆN:
Đã bao nhiêu lần con xưng tội để gột rửa với một quyết tâm đổi mới, nhưng con lại luôn vấp phạm. Xin Chúa giúp con trở nên mạnh mẻ, trở thành cành nho xum xuê sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét