Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Phúc Âm Mt 11, 25-27 Mạc khải cho những kẻ bé mọn

Filled under:

PHÚC ÂM:  Mt 11, 25-27
"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Ai đến với Chúa tâm tình đơn sơ, sẽ được Chúa chúc phúc. Những kẻ bé mọn, vụng về và yếu đuối nếu biết trông cậy vào Chúa, sẽ được Chúa thương yêu chăm sóc. Trước mặt Chúa, trí khôn con người chẳng là gì cả. Con xin dâng lên Chúa sự hiểu biết kém cỏi của bản thân con với tấm lòng yêu mến Chúa, ước mong tình yêu Chúa được rao truyền muôn nơi, để mọi người được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con biết đặt tất cả mọi việc trong bàn tay yêu thương của Người.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét