Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

HIỀN MẪU PHÚ CƯỜNG ĐI THĂM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Filled under:

HIỀN MẪU PHÚ CƯỜNG ĐI THĂM ĐỒNG BÀO

 DÂN TỘC THIỂU SỐ



Từ 4g sáng ngày 6/7/2014, Ban Điều hành Giới Hiền Mẫu Phú Cường đã lên đường đi Bình Phước , thăm đồng bào Dân tộc Thiểu số STiêng- Long Điền- Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Mỗi phần quà là 20kg gạo, đường sữa, dầu ăn, bột ngọt, bánh. Những đoạn đường khó đi trước kia, giờ cũng được mở rộng thêm. Những ngôi nhà nhỏ ở Sóc Suối Minh bỗng rộn lên khi có những người khách lạ. Trẻ em reo vui, người lớn ra nhìn, cũng có vài hộ tiếp tục công việc đang làm: cuốc đất, nấu ăn, dẫn bò ăn cỏ. Cuộc sống  nơi đây khá hơn trước nhờ sư quan tâm chăm sóc của xã hội. Mỗi nhà có một mái ấm tuy đơn sơ nhưng thắm đượm nghĩa tình. Các anh thanh niên tình nguyện chở các chị em đến thăm từng hộ với nụ cười chia sẻ, thân ái.
Điểm dừng đầu tiên  Mái Ấm Dòng Đức Bà Truyền Gíao, các chị khiêng gạo ra xe nhỏ hơn để vào Sóc

Các chị rất vui đi lạc quyên cứu trợ
8g, các chị em khởi hành đến Sóc
Sóc Suối Minh

Khuân gạo trên xe xuống

Phát bánh cho trẻ em


Các hộ ra nhận quà

Gương mặt ai nấy đều vui vẻ, phấn  khởi.

Họ rất đơn sơ nói lời cảm ơn, cười vui.


Em bé gái với đôi mắt to tròn

Người Dân tộc chấp nhận cuộc sống đạm bạc, không nghe ai than thở gì, thấy người lạ họ đứng nhìn, chờ đợi.
Có những người không đến kịp, các chị đem quà  thăm từng nhà.


Mấy đứa trẻ quấn quý các  cô
Nhà được lót gạch, hứa hẹn cuộc sống tương lai mỗi ngày tốt đẹp hơn
Người dân tộc đang lao động
Các chị trên xe Honda rẻ vào xóm nhỏ
Người bị bệnh phong



Những thanh niên tình nguyện đến từ Gíao xứ Long Điền, họ thuộc tên từng người và hoàn cảnh sống của từng hộ.
Không khí ẩm ướt không làm ngăn trở bước chân các chị
Căn hộ này có 2 người phụ nữ bệnh phong sống chung-  nhà được xây, có giếng nước sạch.
Ngôi nhà của 2 chị em người Dân tộc
Tâm trạng ai nấy rất phấn khởi vì  sống một ngày có ý nghĩa
Người phụ nữ này chồng vừa mất 2 năm, để lại 7 đứa con . Chị không có tài sản gì, lao động kiếm sống rất bấp bênh
Đường càng lúc khó đi, trơn trợt


Các chị Hiền Mẫu cám ơn  các anh xe ôm tình nguyện đã hướng dẫn buổi thăm viếng sáng nay


Các chị chụp ảnh chung với chủ hộ người dân tộc.


Có hộ mái tranh đơn sơ, nhưng có được mấy con bò
Người phụ nữ ở một mình
Chị  rất cảm động, mắt rưng rưng
Người đàn ông này té cây lúc hái trái, bị sưng vai đã 1 tháng, đang cần chữa trị.
Các chị em HM từ biệt các Sơ Dòng Đức Bà Truyền Gíao  ra về.
Chuyến về, mưa tầm tã, mắt dõi theo cành cây nghiêng với sức gió, lòng chợt ấm. Tạm biệt Suối Minh, Long Điền. Hẹn gặp lại!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét