Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Phúc Âm Mt 11, 28-30 Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Filled under:

Thêm chú thích

HÚC ÂM:  Mt 11, 28-30
"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".   Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Thầy Chí Thánh của con,  xin hãy mang lấy gánh năng nề của con, để con được học cùng người sự phó thác. Một sự dâng hiến trọn vẹn mà chỉ tình yêu Ngài mang lại cho con tất cả. Những nỗi khổ đau khốn cùng con xem nhẹ như không, vì quả thât Ngài đang ở bên con, ôm hôn lấy con, choàng cho con chiếc áo đẹp nhất trong ân sủng của Ngài. Sự khó nhọc hôm nay, với bài học hiền lành chịu đựng và yêu mến tất cả. Con  học sai cùng Ngài, để làm việc đúng với Ngài. Khi con biết từ bỏ ý riêng con, để theo ý  Ngài thì con mới thật sự mang lấy cái ách êm ái của Chúa.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con biết im lặng chịu đựng tất cả vì tình yêu Chúa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét