Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

PHÚC ÂM: Mc 10, 13-16 Ngài ôm các trẻ em (21-5)

Filled under:







TIN MỪNG THEO THÁNH MATTHÊU
Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM:

Trẻ em là hình ảnh đơn sơ, dễ thương, ngoan hiền. Hãy học về Chúa với tâm tình mến yêu của một đứa trẻ, đừng suy nghĩ nhiều, và diễn giải theo sự hiểu biết. Vì tình Chúa thật bao la, mà trí khôn con người giới hạn.

CẦU NGUYỆN:
Xin cho con được yêu mến người, dù con luôn thơ dại như trẻ nhỏ, để Ngài cùng con lớn lên.








0 nhận xét:

Đăng nhận xét