Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG BỔN MẠNG LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Filled under:


Mừng bổn mạng Chúa Thăng Thiên, Ban Truyền Thông giáo phận Phú Cường do cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy- Trưởng ban, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy- Phó ban, khởi hành lúc 6g ngày 1-6-2019, đến Trung Tâm Mục Vụ GP Sài Gòn, hòa chung với GP Xuân Lộc, Mỹ Tho, 
Sài Gòn, Bà Rịa, Phan Thiết cùng cử hành ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 53.

Trong ngày vui hôm nay có cha Phêrô Trần Thế Vinh cùng đi với đoàn. Những gương mặt sáng ngời bắt tay nhau, sinh hoạt nhóm, chụp hình lưu niệm sau đó vào hội trường bắt đầu khai mạc ngày kỷ niệm hàng năm.
Thành phần tham dự hôm nay gồm có thành viên truyền thông các giáo phận và khách mời. Vinh dự hơn, có sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh- Chủ Tịch HĐGM VN, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Chủ tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc HĐGM VN, Đức cha Giuse Nguyễn Mạnh Hùng- Giám quản TGP Sài Gòn, Đức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn và quý cha đặc trách Truyền Thông các  GP.  Các thành viên được học hỏi về Sứ Điệp Truyền Thông của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Thông lần thứ 53, nhấn mạnh ở điểm: "Chúng ta là chi thể của nhau", tin từ sự thật, Truyền thông và truyền giáo. Mục Vụ giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu trong bầu khí sốt sắng, hình ảnh Chúa lên trời cho truyền thông đi vào thế giới, quà tặng của Chúa Thánh Thần trong thời đại chúng ta làm mỗi người nhìn lại hoạt động của mình, từ bao năm qua đã làm gì cho Chúa? Tôi đã cố gắng hết sức để chung chia sứ mạng truyền thông Tin Mừng của Ngài không? Có sử dụng hết khả năng Chúa ban phục vụ giáo hội, giáo phận, giáo hạt và giáo xứ không?

Tiếng hát nức lòng của ca đoàn làm cảm xúc mọi người dâng đỉnh cao khi vị chủ tế đọc lời truyền phép, buổi Tiệc Ly hôm nào cùng với 12 môn đệ, mà trong đó đã có 1 kẻ đã phản bội giao nộp Thầy! Đòan chúng tôi được gọi thì nhiều nhưng cuối cùng còn được bao nhiêu? Dù gặp nhiều thử thách nhưng vẫn hân hoan bước đi, đêm đêm vẫn âm thầm viết, thẩm thấu những điều Ngài làm cách lạ lùng, cho các thành viên đam mê công việc truyền thông dẫu có những lúc khó khăn, bị từ chối và bị hiểu lầm nhưng vẫn tin vào Đấng đang hiện hữu đã lấy giá máu mình để cứu chuộc trần gian và chúng tôi luôn luôn cố gắng!
Trong thánh lễ, mọi người hướng theo bánh thánh hy tế dâng lên Thiên Chúa nguyện xin ơn khôn ngoan lắng nghe luôn cảm thông, biết khiêm nhu, nhiệt thành, sẻ chia, nhiều sáng kiến để con tim luôn rộng mở cho mọi người được biết Chúa là người cha luôn thương xót con cái của Ngài trên bước đường dương thế.
Trong thánh lễ có nghi thức gia nhập của các thành viên TT Sài Gòn, mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Mục Vụ TT Sài Gòn; các thành viên dâng hoa lên quý Đức cha tỏ lòng tri ân sâu sa.
Hình ảnh Chúa lên trời, cho chúng tôi đi vào thế giới hôm nay và cho những bước chân mai sau trong thời đại mới Loan Báo Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến cùng, nếu ngay hôm nay chúng ta là chi thể của nhau.













































































































0 nhận xét:

Đăng nhận xét