Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Phóng sự ảnh: GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM MÙA CHAY NĂM 2015

Filled under:


 Gíao xứ Phú Lợi ngày 29-3-2015
Tuổi trẻ là sức mạnh, là tương lai của Gíao Hội. Tuổi trẻ nói ít, nhưng hành động và định hướng khôn ngoan, mở ra một thế hệ tương lai tiến lên. Có biết bao khám phá quan trọng được phát hiện, đặc biệt khám phá Đức KiTô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; Gíao Hội là một gia đình rộng lớn luôn đón tiếp mọi người. Mùa Chay thánh năm nay, Gíơi Trẻ được mời gọi về mái nhà Gíao xứ Phú Lợi, do cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa- đặc trách Gíơi Trẻ  Tĩnh Tâm với chủ đề:" Anh em hãy vững lòng" (Giacôbê  5,8). Cùng hiện diện hôm nay có cha: Giuse Phan Trọng Quang, cha Gioan. B Hồ Quang Hưởng làm không khí càng thêm sôi động.
Vào lúc 15h00 tập trung nhận tài liệu, các em từ các Gíao hạt tuôn đổ về nhà thờ Phú Lợi như một dòng chảy không ngừng. Những gương mặt trẻ vui tươi, năng nổ, bước vào nơi tập trung trước lễ đài rất trật tự.  Gíơi Trẻ của 7 Gíao hạt: Bình Long, Lạc An, Phú Cường, Bến Cát, Củ Chi, Phước Thành và Tây Ninh với số đăng ký là 935 bạn trẻ.
15h30 Sinh hoạt khởi động khai mạc Tĩnh Tâm Giới Trẻ: Múa Vũ điệu:" Ra khơi cùng đức KiTô" do GT Gx Búng thực hiện. Cả Hội trường nóng lên.
Diễn nguyện:" Người con hoang đàng" của Gx Bà Trà , cho thấy sự thương xót của người Cha, ngày đêm trông mong con mau về nhà.
15h45 Chia sẻ Sứ Điệp Mùa Chay do cha Giuse Phan Trọng Quang trình bày:
-Anh em hãy vững lòng (Gc 5,8)
* Nếu một chi thể đau thì mọi người cùng đau.(1 Cr 12,26)
 Gíao Hội.
*Em ngươi đâu (St 4, 9)
 Các Gíao xứ và Cộng đoàn.
**Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Giới Trẻ  Thế Giới 2015**
"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa" (Mt 5, 8)
-Khao khát hạnh phúc.
-Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch.
-Trên đường tiến về Krakow.
Đến 4g30, các bạn trẻ nghỉ giảo lao, cùng ăn cơm, cùng trao đổi từng mẫu chuyện nhỏ vui nhộn, giữa tiếng cười dòn tan.
17g30 Giới Trẻ đi đàng Thánh Gía với Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục Gíao Phận Phú Cường.
Trong suốt 14 chặng đàng, bên Chúa Giêsu vác Thánh giá, quân lính dữ dằn hành hạ. Cùng theo sau Chúa Giêsu là Đức Mẹ và Thánh Gioan, cùng ngàn người đến dự lễ.
Những chặng đường đau thương đó diễn tả cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đỉnh cao cuộc khổ nạn: Chúa Giêsu bị lý hình đòn roi, lột áo, đóng đinh và treo trên thập tự- Hoàn tất công trình cứu độ của Chúa Giêsu ở trần gian.
16h30 Đức Cha Giuse làm phép lá, rước lá .
Thánh lễ bắt đầu do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam mục Gíao phận, cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa- cha sở Gx Phú Lợi, cha Giue Lê Anh Hùng, cha Gioan. B Hồ Quang Hưởng, cha Tađêô Tạ Anh Thi, cùng đồng tế.
Bài Thương Khó Chúa Giêsu KiTô theo thánh Maccô (14-1,15-47) lắng đọng trong tâm hồn mỗi người qua 3 nhân vật chính: Chúa Giêsu, môn đệ, và dân chúng.
Bài giảng của Đức Cha Giuse nhấn mạnh: đến sự chủ động của Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem khi mâu thuẫn đã dâng lên cao độ giữa Người và các Kinh sư, Thượng Tế. Và, sự thụ động của Chúa Giêsu trước dân chúng, để vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Những quân lính dữ dằn ấy cũng khó khăn lắm mới treo xác Chúa Giêsu lên, với đòn roi, hành hạ để cuối cùng viên đội trưởng phải thốt lên:"Qủa thật, Người này là con Thiên Chúa".
Phần dâng lễ rất sốt sắng, lắng đọng mọi người trong sự hiệp nhất bao con tim nô nức muốn làm, muốn hy sinh; cần phải định hướng vào con đường Giêsu làm hành trang cho mình.
Thánh lễ khép lại vào 8h30, trong năm Tân Phúc Âm hóa gia đình, con cái Thiên Chúa, thân chúc Gíơi Trẻ Gíao phận Phú Cường luôn khao khát hạnh phúc đích thực, tìm thấy Đức Giêsu KiTô trong đời mình, quyết không lùi bước trước khó khăn, dám dấn thân ra khỏi chính mình trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng theo ơn gọi đã chọn. 
Đại lễ Phục sinh sắp tới, xin bình an Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn những ai tin vào Chúa, và cho những ai giữ tâm hồn trong sạch, sẽ nhìn thấy Nước Thiên Chúa.






Cha Gioan. B Hồ Quang Hưởng tiến vào lễ đài
Các bạn nhận tài liệu, tập trung ổn định chỗ ngồi.
Sự hiện diện của 935 các bạn trẻ, đến từ 7 Gíao hạt






Bạn MC Gíới thiệu chương trình Tĩnh Tâm GT  năm 2015

Bên các bạn trẻ, còn có các Sơ và các Thầy.
Chuẩn bị Khai mạc Tĩnh Tâm Gíơi Trẻ

Múa khai mạc: "Ra khơi cùng Đức KiTô" - Gx Búng














Cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa tuyên bố khai mạc Tĩnh Tâm Gíơi Trẻ Gíao phận Phú Cường Mùa Chay năm 2015
Diễn nguyện: "Người cha nhân hậu"- Gx Bà Trà
Đứa con quỳ xuống xin cha tiền, và được cha cho vốn, để ra đi làm ăn

Nó không làm  mà ăn xài tiêu phá- Mua sắm điện thoại
Tụ tập bạn bè, ngày đêm nhảy nhót.

Uống rượu, đàn đúm, hát hò
Đánh bài

Đến khi hết  sạch tiền

Bị đánh

Phải xin ăn

Đói rách lang thang
Đứa con quay về.  Người cha chạy khấp khởi lại đón con

Người Cha ôm chầm lấy con
Đứa con hối lỗi :"Thưa cha, con không đáng làm con cha nữa!"

Người cha nhân hậu đỡ lấy con đứng lên, truyền lệnh
 cho gia nhân

"Gia nhân đâu, mau lấy áo cho cậu"
"Vì con ta mất nay được tìm thấy"

Thiên Chúa là Người cha nhân hậu, luôn bao dung chờ đón  và sẵn sàng tha thứ  những vấp phạm của con cái
Một tràng pháo tay của các bạn trẻ nổ ra

Bài múa " Anh em hãy vững tin"

 















Cha Giuse Phan Trọng Quang và Sứ Điệp Mùa Chay năm 2015
 
Sơ nhận được phần quà khi nói về vị thánh Faustina- Lòng Thương Xót Chúa- đất nước Balan
Nhóm múa: Tự hỏi- Gíao xứ Búng& Phú Lợi












Múa "Tâm điểm yêu thương"- Gx Minh Hưng



Múa "Con đường Giêsu"- Gíao xứ Phú Lợi






Các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng





Cha Giuse trao phần quà cho bạn trẻ trả lời dám yêu Chúa Giêsu


Vũ khúc:"Đừng sợ" Gx Búng



Những cánh tay giơ cao, hòa vào quyết tâm không sợ, khi nói về Chúa Giêsu






Đại diện các bạn trẻ cám ơn cha Giuse đã đến cho các bạn một bầu không khí nóng, cháy, để sẵn sàng dấn thân





Vũ khúc" Gieo mầm tin yêu" nhóm Lửa Hồng-  Gx Thới Hòa







Đi đàng Thánh giá



Đức cha Giuse, quý cha cùng theo Chúa Giêsu vào đường Thương khó

Mọi người phủ phục trước những đau khổ của Chúa Giêsu
 trên đường Thánh giá




Đức Mẹ & Thánh Gioan theo chân Chúa
Chúa Giêsu bị đóng đinh vào Thập giá


Chúa Giêsu bị treo trên Thập tự
Mọi sự đã hoàn tất


Múa "Học yêu" của Gx Phú Lợi

'Thánh giá là chữ T, Người nằm giang tay chữ Y, là tình yêu yêu đến tận cùng. . ."
"Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao. . ."

Đức Cha Giuse làm phép lá, mọi người nhận một cành lá, bước vào Tuần Thánh tưởng niệm Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.

Thánh lễ bắt đầu


Bài Thương Khó Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu



Đức Cha Giuse giảng lễ









Bài Hãy thắp sáng lên- Gx Búng và Nghi thức Sai đi háo hức dấn thân sống chứng tá con cái Chúa đã bế mạc ngày Tịnh Tâm Mùa Chay năm 2015. Thánh lễ kết thúc vào lúc 8h30

Nguyện xin Thánh Gíao Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng Bảo Trợ Giới Trẻ, thương và gìn giữ các bạn trẻ trên hành trình Đức Tin, nguyện xin ánh nhìn từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đâng đầy ân sủng, tuyệt mỹ và trong sáng vô ngần, đồng hành với chúng ta trên hành trình này. Dù trời đã tối dần nhưng lòng các bạn rất bình an và hạnh phúc trên đường về.
 Xin gửi cả tương lai vào tay các bạn. Rất thân mến!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét