Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

Lời Chúa Cn 30, 5-9 "Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ".

Filled under:


BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9
"Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ".

Trích sách Châm Ngôn.
Mọi lời Thiên Chúa như luyện trong lửa, là thuẫn che chở kẻ nương tựa vào Người. Ngươi chớ thêm điều gì vào lời Chúa, kẻo ngươi bị trách cứ và bị coi là kẻ gian dối. Con xin Chúa hai điều này và xin đừng từ chối trước khi con chết: Xin hãy loại xa con sự giả trá và lời gian dối. Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ: kẻo khi no đầy, con bị mê hoặc mà chối Chúa rằng: Chúa là ai? Hoặc vì túng thiếu con đi ăn trộm và làm ố danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Tại sao tôi không cảm nghiệm  có Chúa trong cuôc đời,  lúc tôi có đủ điều kiện  để mọi việc của Chúa được tôi thực hành cách sống động và mạnh mẽ; để  đến chừng khi thất bại rồi, mới thấy tất cả là phù hoa, và sự việc dường như đã quá muộn. Nhưng nếu cuộc đời đang lên, làm gì tôi có thì giờ ngẫm suy và viết suy niệm Lời Chúa. Con có nằm trong chương trình của Chúa không? mà cuộc đời con như một giấc mơ. Con vẫn phải sống trong một thế giới mà trách nhiệm phải vác quá nặng nề. Từng bước đi không biết và bây giờ cũng không biết, nhưng rõ ràng Chúa đang bảo vệ con, và lo lắng cho con một cách ngoạn mục, nhưng đến bao giờ con mới được nói điều này giữa anh em. Con nghe Chúa bảo: hãy chờ đợi và can đảm lên. Vâng, xin cảm ơn Ngài với một ngày được sống trong sự quan phòng, thương yêu của Ngài.
CẦU NGUYỆN: Xin cho những người thất bại, tìm được sự an ủi nơi tha nhân.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét