Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Phúc Âm Mt 21, 28-32 "Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

Filled under:


PHÚC ÂM:  Mt 21, 28-32
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Những người thu thuế và gái điếm, những người bị xã hội khinh chê là tội lỗi, lại nghe Lời Ngài và ăn năn hối lỗi; còn những người Biệt phái luôn tỏ ra mình trong sạch, bảo thủ và thường hay chất vấn Chúa Giêsu. Dụ ngôn về 2 người con nói lên một sự thật phủ phàng, không một người con nào đem tới cho Cha niềm vui trọn vẹn. Cốt tủy tình yêu của người con đối với cha mình là sự vâng phục. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta phải tuân giữ những giới răn Ngài truyền; trong một xã hội đa dạng, chỉ cần một câu nói là mất ngay người bạn đã từng quen bao nhiêu năm!
 Chúng ta đã tận mắt chứng kiến mọi điều, đã tận hưởng vẻ đẹp huy hoàng của cảnh vật, và những điều không sao lý giải được, vượt ra khỏi giới hạn của con người nhưng chúng ta vẫn không tin vào Thiên Chúa. Hãy nhìn lại mình là gì? Con người sống được bao lâu? Những điều chúng ta tận lực học hỏi để đạt được có là gì trước căn bệnh hiểm nghèo, nếu  ngày mai ta ra đi? -mọi người sẽ khóc thương chúng ta 3 tháng,  rồi sẽ quên. Hãy tin vào Ngài, Thiên Chúa toàn năng-  Ngài vững bền qua muôn thế hệ.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con kiên vững trong niềm tin, dù bao phen thách đố


0 nhận xét:

Đăng nhận xét