Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Phúc Âm Lc 9, 44b-45 Con Người sẽ phải bị nộp

Filled under:


PHÚC ÂM:  Lc 9, 44b-45  (Hl 43b-45)
"Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Đang thành công giữa dân chúng, Người phán sẽ bị nộp, Người hướng các môn đệ vào cuộc khổ nạn cây Thập giá. Với bản tính con người, chắc chắn Chúa Giêsu suy nghĩ nhiều về việc này, và các môn đệ thì không hiểu. 
Có những lúc chúng ta cảm thấy sợ, không biết Người dẫn cuộc đời chúng ta đi đâu? 
Sự làm việc, lo lắng, tông đồ, đau khổ, nghỉ ngơi, các cuôc gặp gỡ với sức mạnh  Thánh giá và sự Phục sinh của Người, cho chúng ta sự tin tưởng rằng: việc mình theo Chúa, cùng chung chia cuộc khổ nạn của Chúa trên đường dương thế, là niềm hạnh phúc, và là ơn cứu rỗi chúng ta, thoát khỏi sự chết muôn đời.
Xin cảm tạ ơn Chúa đã luôn cho con sự bình an, và chờ đợi mọi sự xảy đến với con, theo ý Chúa muốn.
CẦU NGUYỆN: Hạnh phúc trong đau khổ là một ân phúc mà con chiêm niệm hằng ngày. Xin cho ý Chúa tỏ hiện hơn, cho con thêm lòng tin và yêu Thập giá của Chúa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét