Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

ĐÊM DIỄN MẸ ƠI -GIÁO XỨ BÚNG- NHÂN NGÀY CỦA MẸ 10-5-2014

Filled under:

ĐÊM DIỄN MẸ ƠI GIÁO XỨ BÚNG NHÂN NGÀY CỦA MẸ 10-5-2014

Con dù lớn vẫn là con
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Mẹ ơi!
Gíao xứ Búng tổ chức  đêm văn nghệ bắt đầu vào lúc 19g với chủ đề MẸ ƠI tiếng gọi thân thương của bao đứa con muốn nép vào lòng Mẹ, dù có đi khắp bốn phươg trời , dù đã lớn khôn và thành đạt bao nhiêu, con vẫn muốn mình là bé con của Mẹ, được Mẹ thương yêu dìu dắt. Cha sở Micae Lê văn Khâm đã khai mạc đêm văn nghệ: Người Mẹ là ân huệ của Thiên Chúa ân ban cho trần thế, dù trong hoàn cảnh nào người Mẹ sẵn sàng hy sinh vì đàn con yêu dấu. Vì thế. những đứa con phải khắc ghi  thâm sâu công ơn cha mẹ, hãy về với Mẹ và làm cho Mẹ hạnh phúc. Đêm diễn Mẹ ơi! như muốn nhắc nhở ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ .Đừng quên lãng mẹ mình, và những ai đang còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc.

Bái hát:"Cho con"  của Phạm Trọng Cầu, do ca đoàn Micae trình diễn.



Múa"Gặp Mẹ trong mơ
 Gia đình bé Maria Nguyễn thị Phương Huyền (Thư gửi Mẹ)
Gia đình bà Maria Nguyễn thị Bạch Tuyết( 3 thế hệ )
"Con mừng tuổi Mẹ" -Ca Cổ- Hiệp hội Mến Thánh Gía Tại Thế  thực hiện
 Gia đình  chị Têrêsa Lê thị Kim Oanh ( Mẹ mất con)
Anh Gioan Baotaxita Võ Thức
 "Tình Mẹ" của Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy do ca đoàn Thánh Gia trình diễn


Gia đình chị Maria Nguyễn ngọc Thúy (con mồ côi cha)
 Khán giả nhí xem từ đầu tới cuối
 Hai người mẹ
Những gia đình tham gia VidéoClip













 Kịch "Chấp nhận"   Tác giả Nguyễn Chí Thiện
do các em Huynh Trưởng Thiếu Nhi TT trình diễn . Người Mẹ luôn chấp nhận mọi hoàn cảnh cố chăm lo cho con, hy sinh vì con.
Mẹ (chị Hạnh) trong vai người công nhân quét đường
Đêm diễn kết thúc vào lúc 21g45.Xin chân thành cảm ơn những ai đã yêu Mẹ thực hiện đêm diễn 
MẸ ƠI

0 nhận xét:

Đăng nhận xét