Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

TRÌNH DIỄN TU PHỤC -ƠN THIÊN TRIỆU GIÁO XỨ BÚNG ngày CN 11-5-2014

Filled under:


BÀI CẢM NHẬN  VỀ NGÀY LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 11-5-2014
TRÌNH DIỄN TU PHỤC -ƠN THIÊN TRIỆU GIÁO XỨ BÚNG

Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, vang vọng lời hát Allêluia:"Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta". Gíao Hội đã chọn ngày Chủ Nhật  này  dành riêng cho Ơn Thiên Triệu, cha MiCae Lê văn Khâm- cha sở họ đạo Búng, đã mời đại diện các dòng tu về dự Thánh Lễ Chủ Nhật   lúc 8g sáng- lễ thứ 3  dành cho các em Thiếu Nhi Họ Đạo Búng. Đặc  biệt ngày hôm nay, dưới sự hướng dẫn  của Cha Giuse Lê Anh Hùng, Gíao xứ Búng Trình diễn Tu Phục ra mắt  các vị  phụ huynh, bà con Gíao Dân trong  bầu  không khí trang nghiêm thánh thiện với  mơ ước: Thế hệ mai sau có nhiều ơn gọi Linh Mục Tu Sĩ như truyền thống Họ đạo Búng, mang trong tim  dòng máu Tử đạo  của Cha thánh Phêrô Đoàn Công Qúi đã đổ ra  tô thắm quê hương này


Các em Thiếu Nhi xếp hàng trong các bộ tu phục chuẩn bị lên nhà thờ

Dù trời rất nóng nực , các em súng sính trong bộ tu phục rât trang nghiêm, không hề nghe một lời than thở


Gương mặt các em trong sáng và thánh thiện , tôi tin chắc rằng những trang phục mà các em được mặc hôm nay, để lại một dấu ấn sâu đậm về cuộc đời tận hiến và hy sinh mai sau.


Hôm nay con thấy vui quá chừng !


Con có thích mặc áo dòng không?
-Thưa cô con mong ước được làm Linh Mục của Chúa.
Thánh Phanxicô sống rất khắc khổ, con có sợ đi tu khổ không?
-Thưa cô, con muốn được nên ông Thánh cơ.




Ôi Trời ơi! chừng nào mới được vào trong nhà thờ.



-Mặc áo 2,3 lớp như vậy , con có khó chịu không?
-Mới mặc nghe hơi kỳ, giờ nghe sướng. Ông cha mặc hoài đâu có sao




Con yêu Chúa , nhưng con phải xin phép má con, bây giờ làm thử má không nói gì.


Mấy dì của con đi tu hết, nên  con rất  thích làm masơ




Cha Hùng gọi: "Mấy bà Sơ dưới kia, xếp thành hàng đôi nhé"

Con nghĩ gì mà nhắm mắt lại?
Dạ không nghĩ gì


















 -Nếu con đi tu , con sẽ vào dòng Đức Mẹ Nam Vang chứ?
-Da, nhưng con sẽ hỏi xem đi tu có được ăn bánh ngoài  giờ cơm không?
-Hình như con đói bụng?
-Sáng sợ trễ, nên con chỉ uống tí sữa thôi à.


Tiếng chuông vang tưng bừng như thôi thúc bước chân các em mau tới bàn thờ Chúa







Gương mặt ngây thơ đùa giỡn khi nãy, bỗng nghiêm lại, chăm chú nhìn vào bước chân người trước, bước đi

Hân hoan tiến vào nhà Chúa, nguồn tình yêu và Đấng  che chở, hướng dẫn  từng bước con đi.




Các em Thiếu nhi Thánh Thể  tiến vào nhà thờ tay cầm sách Gíao lý



Các em Thiếu Nhi  Thánh Thể Họ Đạo Búng được  sự hướng dẫn của Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn, cha phó Họ đạo Búng, và các anh chị Huynh Trưởng  tham dự Thánh Lễ -sau khi sinh hoạt

Các em Thiếu Nhi nhìn lên bàn thờ với bao náo nức, vừa tò mò, vừa lạ lẫm vì xưa giờ các em chỉ thấy biểu diễn thời trang của người lớn , chứ chưa được xem Tu Phục  do các bạn mình trình diễn bao giờ!

BUÔI TRÌNH DIỄN TU PHỤC BẮT ĐẦU
Nhằm mục đích gợi cho các em  khao khát đời sống cầu nguyện, sống đời dấn thân theo ơn gọi






Dòng Đức Bà Việt Nam







Dòng Chúa Quan Phòng




Dòng Chúa Cứu Thế













Tu Hội Thiên Quốc





Dòng Đaminh

.Dòng Bác ái Đức Bà Vinh Sơn

.Dòng Thánh Phao Lô

Dòng Thánh Phan xi cô
Dòng Cát  Minh

Dòng Thừa sai Đức Tin Việt Nam
Dòng nữ Lasan



 Dòng Don Bosco


Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam





Dòng Đức Bà Việt Nam


Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ


Dòng Nữ ĐaMinh Lạng Sơn







Dòng Đức Mẹ Calvê













 Các Sơ ơi ! Xếp hàng dọc trước thẳng



Con thích mặc áo nào mà Đức Mẹ hay mặc


Các Sơ có chuyện gì cần, nhớ xin phép, để  các chị Huynh Trưởng hướng dẫn nhé!









Các Sơ nhỏ chuẩn bị đốt nến cầm tay để lên nhà thờ, xin ánh sáng của Chúa soi dọi trong tâm trí, trong tâm hồn mình , trên môi miệng để mỗi lời con cât lên  là điệp khúc Tạ ơn Chúa

Bắt dầu đi từ sau phòng thánh để vào nhà thờ

Tay đặt lên ngực xác tín niềm tin vào Chúa KiTô như hơi thở trong ngực ấm
Các Sơ hân hoan đi vào nhà Chúa







Ôi! Con vừa mừng vui, vừa hồi hộp

Tiếng hát của các em Thiếu Nhi đơn sơ rộn rã, làm tim tôi mềm ra, cuộc đời tận hiến hy sinh cao quí biết bao.
"Lạy Đấng Tình quân, con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. . . "
 Để từ nay con sống là sống cho duyên tình yêu.




Bên trong nhà thờ
Đoàn rước gồm các em Thiếu Nhi trình diễn Tu Phục, quý Cha đồng tế  và Chủ Tế, LM.Micae Lê văn Khâm- Cha sở Họ Đạo Búng.
Ca đoàn Thiếu Nhi hát lễ


Sự hiện diện của Qúy Sơ và Qúy Thầy  là một sự khích lệ Ơn Thiên Triệu của Gíao xứ chúng con.


Các Sơ  và các Thầy đọc lời nguyện giáo dân

Phần dâng Lễ Vật


















Thánh lễ mang bầu không khí thánh thiện, làm  xúc động biết bao nhiêu người, khi thấy sự hiện diện đông đủ quý tu sĩ nam nữ, đại diện các dòng tu- Là nguồn trợ lực rất lớn cho tâm hồn Thiêu Nhi dệt trong các em niềm mơ ước, rồi mai đây mơ ước đó sẽ trở thành hiện thực
Chúng con xin chân thành cám ơn cha sở Micae, cha phó Vinh Sơn và Giuse, Qúy cha,  Qúy Nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân và các em Trình diễn Tu phục hôm nay, Thánh lễ đầy ý nghĩa và rất cảm động nhắc nhở chúng con phải sống trọn niềm tin với Chúa KiTô. Đồng thời cũng ý thức rằng  gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng ơn Thiên Triệu, một sứ mệnh cao cả mà Cha trên trời ủy thác cho mỗi người. Xin chúc những ai có chí hướng dấn thân phục vụ  luôn hăng say trên cánh đồng Truyền Gíao (nói chung), cho họ đạo Búng(nói riêng) một sức sống mới, nối tiếp truyền thống tốt đẹp hơn 100 năm qua. Xin chân thành cảm ơn.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét