Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

Bài Đọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 Thánh Mátthia

Filled under:


"Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Đồ".
Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: "Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Đavít để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: "Trại của nó sẽ trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó". Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại".

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Đoạn họ cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó". Thế rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ. Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Việc chọn một người vào chức vụ trước tiên cần cầu nguyện , sau đó bỏ thăm hoặc đề cử, con vừa thấy một hội đoàn vừa  thành lập có đến 60 người, người ta chọn người giỏi nhất, uy tín và giàu có. Con dõi theo trong im lặng, chỉ mong những người giỏi đó được gắn kết với nhau và quan trọng nhất là phải dốc hết sức mình, thật lòng với ơn Chúa, đặt mọi việc vào  tay Chúa , người lãnh đạo nói ít và ăn chay trước khi quyết định một việc gì. Bởi Chúa thường gọi những người bé mọn, đơn sơ, có nội lực thâm hậu  (thường xuyên kết hiệp với Chúa), mới đủ sức chống đỡ khi ma quỉ tấn công vào sự kiêu ngạo, tự ái và sự giỏi giang của mình. Trong suốt quá trình 15 năm phục vụ, con đã từng chứng kiến, một Hiệp hội là thí điểm của Gíao phận, qua 14 năm phát triển, rất chậm từ 24 thành viên ban đầu đến nay có 110 người, đa số là dân nghèo nhưng rất thương nhau và tràn đầy ơn Chúa- Chậm mà chắc-  Bởi ơn gọi đôi khi bất chợt, do người ta bỏ việc, mình thay thế, rồi đứng vững không ngờ; cũng có khi mình vừa ý thức công việc đó cao quí  dường nào thì vì hoàn cảnh không thể làm được nữa. Nhưng nếu chúng ta không chết, không bị tù đày, chúng ta cứ bò lê bò lết theo chân Chúa, nắm vạt áo xin đừng bỏ đứa con nhỏ của Ngài.
CẦU NGUYỆN: Xin Thầy yêu mến con như con tin tưởng nơi Thầy . Xin Thầy cho con đủ sức chịu đựng những nghịch cảnh như một sự thanh tẩy rèn luyện, VÌ con biết Thầy có thể thay đổi hoàn cảnh con bất cứ lúc nào. Xin Thầy chọn con , như đã chọn thánh Matthia  ngày xưa, để con được thi hành thánh ý Ngài. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét