Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Lời Chúa 1Cr 15, 54-57 Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng

Filled under:


BÀI ĐỌC II:   1 Cr 15, 54-57
"Người đã ban cho chúng ta sự chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô".
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: "Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật". Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Không hiểu vì sao con không sợ chết, nếu ngày nay con chết xin cảm ơn Chúa. Con có mọi thứ ở thế gian này, sự lành và sự dữ. Lề luật Chúa dạy, con hằng ghi nhớ, nhưng đôi lúc con không giữ được trọn. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm con thường phạm; nếu Chúa tạo cho con điều kiện tốt hơn, con tránh xa tội phạm thật dễ dàng. Con cảm thấy những ngày ở thế gian này là quá đủ. 50 tuổi cũng vừa trọn một kiếp người.
CẦU NGUYỆN:  Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét