Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Lời Chúa Gr 1, 17-19 Ngươi hãy nói cho họ biết

Filled under:

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 17-19
"Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Đừng run sợ trước mặt họ".
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Đừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Mỗi ngày mỗi người trong chúng ta hãy nạp năng lượng, bằng việc dự lễ, rước mình Thánh Chúa và lần hạt; xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện. Cứ kiên trì một lòng theo Chúa để được Chúa sai đi- nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Tại sao nói đau khổ là ân phúc? Vì trong cái khổ, con người năng chạy đến với Chúa, gần gũi và chỉ còn một mình Chúa bên cạnh mà thôi. Sẽ có một ngày bạn là cây cột trong thành trì của Chúa, dù cho lời nói giữa cuộc đời hôm nay như lội ngược dòng. Cứ bỏ đại lộ thênh thang để đi con đường hẹp mà không mấy ai biết tới. Nhưng Chúa của bạn sẽ ở với bạn, dù bạn có sa cơ thế nào, nhất định Thiên Chúa sẽ cứu giúp và bảo vệ bạn.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con vì con cần Chúa- nguồn ân sủng và cứu thoát con. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét