Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Phúc Âm Lc 11, 27-28 Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

Filled under:

PHÚC ÂM:  Lc 11, 27-28
"Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú". Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Ngưởi đã cưu mang và dưỡng dục Chúa Giêsu không ai khác hơn Mẹ Maria dịu hiền- Nữ vương muôn loài trên trời dưới đất; nhưng Chúa Giêsu nói "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn." Nếu chúng ta nghe và thực hành Lời Chúa dạy, chúng ta đã trở thành bằng hữu của Ngài. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng con trong ơn Thánh Chúa , để con bước vững vàng trên con đường thập tự. Vì Chúa tạo dựng và tác sinh muôn loài, Chúa làm được tất cả. Chúa hứa ban cho con sự sống làm con cái Chúa, với trái tim mở ra đón nhận, và biết cho đi.
CẦU NGUYỆN: Con quyết tâm trở về trong ân tình Chúa, vì Chúa là nơi con nương náu an toàn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét