Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Kỳ họp tháng 8 Giới Hiền Mẫu Hạt Phú Cường

Filled under:

KỲ HỌP THÁNG 8 HIỀN MẪU GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG ngày 8-8-2014

Anh em là muối ướp cho đời. Anh em là ánh sáng cho trần gian  (Mt5, 13-16)

 Trong ánh nắng mời gọi cuộc hành trình bước theo Chúa rao giảng, Cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách Giới  Hiền Mẫu Giáo phận Phú Cường, phó ban Caritas, cha phó Giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường đã vâng lời Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo Phận Phú Cường đến Giáo xứ Tân Thông nhận nhiệm sở, buổi họp hôm nay vì thế mang bầu không khí chia tay.
Hơn 30 chị em thuộc Giáo hạt Phú Cường lắng nghe lời chia sẻ của Cha Giuse về tác nhân của muối. Muối măn mà, ấm áp tuy âm thầm nhỏ nhắn ở xó bếp nhưng giúp cho thức ăn không hư, thành gia vị đậm đà. Và muối cũng nói lên sự chan hòa giữa con người với nhau. Anh em là muối ướp cho đời, giúp gia đình không đi vào con đường sai quấy. Nói đến muối người ta thường nói đến điều gì đó đơn giản, dễ hiểu.
 Ánh sáng làm chúng ta nhớ lại công trình tạo dựng đầu tiên của Thiên Chúa, Ánh sáng nghiễm nhiên ở nơi cao trọng hơn- Tòa nhà chiếu sáng tưng bừng, diễm lệ.  Ban ngày có ánh sáng mặt trời, ban đêm ánh trăng,  ánh điện chiếu sáng lung linh, huyền ảo.  Ánh sáng khó định nghĩa hơn. Muối và ánh sáng tương phản nhau và không có điểm chung. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học hôm nay khám phá. Ánh sáng Tin Mừng, Ánh sáng Chân lý, Ánh sáng Đức Tin, cho chúng ta tìm thấy niềm vui. 

Trước khi ra đi, Cha Giuse ước mong chị em  là muối ướp cho gia đình, môi trường chung quanh Giới thiệu cha đặc trách mới GHM Hạt Phú Cường Cha Phêrô Hồng Thanh Bình- cha sở Gx Chánh Thiện

BỔ SUNG BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG- HẠT PHÓ.

Sau khi đề cử, bỏ phiếu công khai, chị Maria Nguyễn thị Phương- chị phó HM Gx Chánh Tòa đắc cử Hạt Phó 2, GHM Giáo Hạt Phú Cường

Chị Annê Nguyễn thị Huyền-  Phó Ban ĐH Giáo phận- Trưởng hạt Phú Cường, phân công cho các Giáo xứ Chương trình Đại Hội Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường sẽ diễn ra vào lúc 6g sáng ngày Chủ Nhật 24-8-2014 tại Nhà Chung Giáo Phận.
Kết thúc cuộc họp, Các chị em nối trọn vòng tay cùng Cha Đặc Trách, chúc cuộc hành trình mới được thuận lợi, bình an, chúc Cha hăng say rao giảng đem Tin Mừng Chúa đến mọi nơi-  như ánh sáng cần và đủ cho cuộc sống của mỗi người.
 Sau bữa cơm trưa, mọi người ra về trong bầu không khí thân thiện và vui tươi.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét