Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Phúc Âm Ga 3, 16-18 Nhờ Người mà được ơn cứu độ

Filled under:


PHÚC ÂM:  Ga 3, 16-18
"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi,  vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".  Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Tin vào Chúa sẽ được ơn cứu độ, con nói lời này với anh em lương dân, vào giờ mà họ không còn biết trông cậy vào ai ! Họ sắp chết! Nhưng không đánh động được. Bởi họ trung thành với niềm tin bấy lâu họ thờ phượng, giờ nghe lên Thiên đàng khi gia nhập đạo Công giáo, thì cũng như Niết bàn của họ? Hay vì con chưa tin đủ, nên chưa truyền đạt cho họ đủ? Hay vì con sống chưa tốt, nên Thánh Thần Chúa chưa xuống trên con? Con đang nhờ Ngài ban cho con ơn cần thiết, để ai tin vào Ngài qua con, họ cũng được cứu độ.
CẦU NGUYỆN: Xin cho con được đến với anh em con trên giường bệnh bằng trái tim yêu thương, không ghê gớm dù họ hấp hối kinh hãi. Con chúc tụng Ngài vì Ngài đang đánh động trái tim người bạn của con.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét