Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

Phúc Âm Mt 6, 19-23 "Kho tàng ở đâu, thì lòng con cũng ở đó"

Filled under:

PHÚC ÂM: Mt 6, 19-23
 
"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".
 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?" Ðó là lời Chúa.
SUY NIỆM: Cuộc đời có một thời dư dã, tàng trữ, có một thời làm ăn phất lên như diều gặp gió; nhưng có thêm cái gì thì khổ với cái ấy. Thêm quần áo, tối ngày soạn ra soạn vô, chất đầy nhà, thêm sách vở, mối mọt, quăng góc. Và một lúc nào đó thực sự thấy không cần thiết nữa, đã có những thứ khác đẹp hơn. Nếu ngày mai ta chết, họ sẽ đốt tất cả; bởi đồ người chết, không ai dám dùng. Của tích lủy sẽ đem ra kiện tụng tranh cãi, có khi tiện tặn cả đời, của đầy kho mà chết cô quạnh. Lạy Chúa, con đã biết rồi và cố gắng tích lũy công nghiệp, dù con chẳng có gì đáng dâng, nhưng xin Chúa hãy thương gia đình con, những đứa con trai con gái của con, biết sống đẹp lòng Chúa, dâng cho Chúa những đóa hoa thiêng liêng mỗi ngày.
CẦU NGUYỆN: Xin cho đời con dù ít dù nhiều được làm việc cho Chúa với khả năng con, và xin Chúa sử dụng con theo ý Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài thật nhiều.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét