Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Phúc Âm Ga 17, 20-26 "Xin cho chúng nên một".

Filled under:

PHÚC ÂM: Ga 17, 20-26

"Xin cho chúng nên một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa". Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM: Cầu nguyện là một phương thuốc chữa lành nỗi đau mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Cầu nguyện trút đi những nỗi ưu phiền mà không ai hiểu thấu được, cầu nguyện để san sẻ với Chúa niềm vui, nổi buồn, và cầu nguyện  để xin cùng Người những điều mình cần có; chỉ có một điều ta phải tin cầu nguyện là một cuộc chuyện trò với Đấng hằng thương yêu ta. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện. Hình ảnh ấy rất đẹp. Trời đất mênh mông với những áng mây xanh, nhưng Chúa đang đối thoại với Cha từ trên cao cho những đứa con dưới đất của mình. Chúa Giêsu thật cô đơn giữa thế gian đầy tội lỗi này, không ai hiểu Chúa, hoặc chỉ trong chốc lát thôi. Thế rồi người ta lại bội bạc, lại vu khống, sa vào đam mê của kiếp làm người. Chúa Giêsu muốn nâng những đứa con hèn mọn của Chúa lên cao hơn Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để những gì của Cha, chúng cũng được hưởng, chúng được Cha yêu mến. Chúng được chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Tình yêu Cha ở trong chúng và con  cũng ở trong chúng nữa. Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng được chung phần với Người trong yêu thương và đau khổ. Đau khổ là do thế gian tạo thành, nhưng yêu thương là chính Cha đã ban- để thông phần với Chúa Giêsu trong cùng một chén thánh-  trên bàn Hy tế  huyền nhiệm mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN: Xin Thầy dạy con biết cầu nguyện với một lòng cậy trông và phó thác, qua lời cầu nguyện chúng con được yêu mến- và ở trong Cha, để thực thi ý Người cách trọn vẹn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét