Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

TRẠI HOA DÂNG MẸ-GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:


TRẠI HOA DÂNG MẸ- GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN 

PHÚ CƯỜNG

NGÀY 30-31/5/2014


 Với tâm tình người con thảo dâng lên Mẹ Maria- Hiền Mẫu của cả nhân loại- qua lời chuyển cầu của Mẹ ThiênChúa  muôn ơn lành không ngừng tuôn đổ trên  mỗi người chúng con.
Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách Giới Hiền Mẫu Gíao phận Phú Cường đã tổ chức Kỳ Trại Huấn Luyện Kỹ năng Sinh Hoạt và Điều hành Giới Hiến Mẫu, Thống nhất hoạt động, Giao Lưu và Dâng Hoa Kính Mẹ, cho các chị em trong Ban Điều Hành cấp Gíao Hạt, Gíao phận Phú Cường, với chủ đề HOA DÂNG MẸ.

BĐH Giới Hiền Mẫu nơi cổng chính Trại Hoa Dâng Mẹ

Đây là một sự kiện đã thu hút trên 200 chị em trong BĐH của các Giáo Xứ trong 7 Hạt về tham dự với bầu khí thi đua sôi nổi
Chương trình được khai mạc vào lúc 8g, Các trại sinh nhận đất trại, sinh hoạt theo từng Giáo hạt, dựng và trang trí lều trại để Ban Tổ chức chấm điểm.






Cổng trại của Hạt Phú Cường, trang trí Hoa Mai
Không khí hào hứng, vui tươi


Hạt Phước Thành chuẩn bị thức ăn
Các chị em chăm chút lều trại


 Hạt Phước Thành với những nhánh hoa Huệ, tượng trưng cho sự khiết tịnh và yêu mến.



Ban Tổ chức



Hạt Củ Chi  Hoa Lan của niềm vui- dựng trại nhanh nhất
Hạt Phú Cường đồng phục với chiếc áo thun trắng và nón đỏ


Lều trại các hạt

Hạt Bình Long trang trí hoa Sen-Chị  M. Bình, Trưởng Hạt Bình Long.
Hạt Bến Cát với những đóa hoa Cúc dịu dàng xinh tươi- các chị nhóm lửa nấu canh.
Xào thức ăn
Quang cảnh Hội Trại

Chị M. Kim Oanh-Trưởng Hạt và các chị em Hạt Phước Thành xem lại chương trình Trại.

Chị Annê Huyền -Phó ban Điều hành Gíao phận, Trưởng hạt Phú Cường.


.BTC được thưởng thức các món ăn thơm ngon, hấp dẩn, được trình bày khéo léo, đẹp mắt với những tên món ăn mà chỉ có các bà mẹ công giáo GPPC mới dặm đường nghĩ ra
    -Kim kê dự Hội  (gà kho xả ớt)
   - Phượng hoàng ấp trứng(gà luộc)
   -Tiên bồng Nguyên soái đại náo thủy cung (canh chua thịt gà)
   -Sắc màu tháng hoa (thập cẩm xào)
  Hiền Mẫu hội tụ (chôm chôm, dâu xanh) và nhiều món ngon khá quen thuộc; dưới sự trình bày đẹp mắt, tên gọi lạ, món ăn trở nên hấp dẫn thơm ngon , khiến BTC phải cười ngẩn ngơ thán phục, hơi lúng túng trong việc chấm điểm.


Mỗi hạt bắt bài ca mời BTC chấm điểm



Các chị tâm sự:"Hôm nay vui quá, cứ quẳng gánh lo đi và vui sống".
Các chị em gắp thức ăn, chăm sóc cho nhau.







Sau giờ cơm , mọi người nghỉ tự do.
Mời anh, mời chị, mời em cầm chén lên
13g30 các chị lên Nhà thờ viếng Thánh Thể, mỗi Hội Trại dâng 1 lời nguyện cho Gíao Hạt của mình, và cảm ơn Đức Mẹ đã cho các chị em qui tụ về đây quây quần  bên Mẹ.
 Sau phần viếng Thánh Thể là sinh hoạt riêng các trại của Hạt, chuẩn bị hóa trang cho Thánh Lễ Hoa Dâng Mẹ.
Hạt Phú Cường trong nắng mai tươi hồng
Hoa Mai, Mẹ là mùa xuân mãi mãi.

Gíao Hạt Lạc An với những đóa  hồng tươi thắm.
Cha Giuse hội ý với BTC
16 giờ- giờ đã điểm trong tiếng chuông ngân nga nơi nhà Nguyện- 200 chị em Hiền Mẫu với tà áo dài tha thướt, xếp thành 2 hàng, chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Gíam Mục Gíao phận, từ Nhà Chung  đến Giáo Xứ Bắc Hà trong tiếng hát chào mừng hân hoan, tiếng vỗ tay vang dội của các bà mẹ.
Đoàn rước gồm: Cờ Gíao phận đi đầu, theo sau  Cờ các Gíao Hạt, Đức Cha Giuse, Cha cố Giuse, Cha đặc trách Giuse, Cha Giuse Quản hạt Củ Chi và Cha  Giuse  gx Bắc Hà. Nhân dịp này, toàn thể chị em chúc mừng 54 năm Linh Mục Cha cố Giuse Nguyễn văn Cung-  nguyên đặc trách, đã thành lập GHM  Gíao phận Phú Cường.


Đoàn rước tiến vào nhà thờ




Đức Cha Giuse và quý cha Giuse an tọa, xem chị em HM Dâng Hoa Đức Mẹ:
-Hạt Bình Long: Mùa hoa về rồi.
Hạt Bến Cát: Cung chúc Trinh Vương.
Gíao Hạt Phú Cường: Tình Mẹ Mân Côi (Năm sự Vui, Thương, Mừng)
 Gíao Hạt Phước Thành:Năm sự Sáng.
 Hạt Củ Chi: Khúc hát dâng hoa.
Hạt  Lạc An: Tiến vào nào.











Chị em Hiền Mẫu các Giáo Hạt trong Gíao phận Phú Cường dâng lên Mẹ hiền bài ca tri ân, với lòng yêu mến thiết tha, là những cành  hoa tươi thắm, những cánh tay nối dài  Đức Mẹ  tràng hạt thắp sáng  ước mơ, hòa lẫn niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
 Thánh lễ  diễn ra trong bầu không khí thánh thiện, say ngất hương hoa.
 
Bài Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan16,20-23
"Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa". Đó là lời Chúa.
Đức Cha nhấn mạnh:  Không  ai lấy lại niềm tin đã mất, nếu không đổi mới trong sự nhiệt tâm qua những tháng ngày đau khổ, đích thân đến với Chúa Giêsu Phục sinh bằng con tim chân thành.
 Đức Cha Giuse khen chị em Hiền Mẫu đã diễn lại các Mầu nhiệm: Vui, Thương, Mừng, Sáng với những đóa hoa tuyệt vời-  những cánh hoa biết đi, những cánh hoa biết múa, những cánh hoa lòng thắm đượm hương sắc buồn vui cuộc đời, hòa với tiếng hát nhẹ nhàng êm đềm khi chiều buông, đã dâng lên Mẹ tất cả.
Dù ở tuổi 40, 60 nhưng các chị em múa rất hay, rất dịu dàng. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho các chị em Cha Đặc trách Giuse, sớm phát hiện  và làm nỗi bật những tài năng nơi chị em, như thế Giới HM  tiến rất nhanh.
Sau Thánh Lễ, chị Maria Hồ thị Ngọc- Trưởng HMGP thay mặt các chị em cám ơn Đức Cha  và chúc mừng 54 năm Linh Mục Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Cung đã không quản đường xa, với bao việc Mục Vụ, vì tình yêu thương  đã hiện diện nơi đây,  là một sự khích lệ lớn lao cho Giới Hiền Mẫu Gíao Phận Phú Cường.

Gíao Hạt Bình Long
Gíao Hạt Phú Cường
Gíao Hạt Bến Cát
Gíao Hạt Phước Thành
Gíao hạt Củ Chi
 18g, Qúy Cha và chị em dùng cơm tối.
Phần Khai mạc Đêm Văn nghệ lửa trại thật hào hứng và sôi nỗi.



Gíao hạt Tây Ninh hát: Thắp lửa Hiệp Thông (NsThanh Yên)

- Múa bài Xin tin yêu


Gíao Hạt Củ Chi hát, múa minh họa: Quê hương 3 miền



Gíao hạt Phú Cường: Trên đường Êmau



Cá chị em Hiền Mẫu Nhảy Sập


Gíao Hạt Lạc An: Kịch- Sự Hối Hận chưa muộn




Gíao hạt Bình Long: Hoạt cảnh- Ngôi nhà không có đàn ông

Ban Điều hành Gíao phận hát Song ca: Dấn thân.Sáng tác (Lm Hữu Hiền)






Gíao Hạt Bình Long: Kịch- Con theo ai




Cha Đặc Trách cùng chị em hát 4 lần câu:"Yêu thương như Thầy đã yêu các con' và cũng vừa khép lại chương trình lửa trại. Cha Giuse chúc mọi người ngủ ngon trong Chúa, qua vòng tay yêu thương của Mẹ Maria
 5g- rạng sáng ngày 31-05- Thánh Lễ Tạ ơn do Cha Giuse đặc trách HM và cha sở Giuse, giáo xứ Bắc Hà đồng tế,  với tiếng xin vâng  của Mẹ Maria  đã qui tụ chị em về đây trong tình yêu thương, hiệp thông và chia sẻ.



Một ngày mới bắt đầu, sau Thánh lễ Tạ ơn rạng sáng ngày 31-5-2014
Đến phần thi đua các trò chơi Vận động .Các chị em như sống lại tuổi hồn nhiên trong  trò chơi: Gánh nước ,Truyền Tin, Nhảy Sập, Xếp câu Thánh Kinh, Cử chỉ yêu thương. Vật triều cống. Dội bom....Các mẹ, các Ngoại đã chơi hết gân. Hội trại rung mình trước sức sống  náo nhiệt, trong tiếng cổ vũ reo hò thi đua.
Phần kiểm tra  Gíao lý hóc búa, vang  trong tiếng cười vui của Cha đặc Trách, và cái vò đầu tức tồi thắng thua của các chị em.












Ngày hội trại được kết thúc với phần tổng kết và trao giải thưởng cho các Giáo Hạt

Tổng kết thi đua
   Hạt Phú Cường hạng 1
 Hạt Phước Thành hạng  2
 Hạt Lạc An hạng 3
Hạt Bình long hạng 4
Hạt Bến Cát và Củ Chi đồng hạng 5
Tuy có hạng , nhưng giải thưởng nhất, nhì, ba,năm- quà đều giá trị như nhau- chủ yếu là vui, được chơi cùng nhau.
Thân chúc các chị em Hiền Mẫu Gíao phận Phú Cường bình an trong tay Chúa quan phòng,
qua lời cầu bàu của Mẹ Maria.  Hẹn gặp lại !





0 nhận xét:

Đăng nhận xét