Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa.

Filled under:

Lạy Chúa! Con tín thác vào Chúa.Khi con muốn tâm sự với Ngài mọi điều, con cảm nhận Ngài nghe  thấy hết mọi nhu cầu của con
Con thích được nói với Ngài tất cả những suy nghĩ, lo âu khắc khoải, cũng như niềm hạnh phúc đang trào dâng , dù con tội lỗi. Con muốn dâng cho Chúa những đứa con của con, một thế hệ mai sau đặt vào lòng thương xót của Chúa, để được Ngài chăm sóc đỡ nâng, để học sự khiêm nhường dịu dàng trong lòng- và từ sự dịu hiền đó-  chúng con rắc gieo mầm sống nơi môi trường xung quanh, lộc sẽ đâm chồi. Con yêu mến Chúa và yêu mến trang nhật tác của mình, con muốn được tự do trong cầu nguyện bằng cảm xúc riêng thật lòng
Xin Chân Phước Gioan Phao Lô đệ nhị,  Chân Phước Gioan 23, cầu bàu cùng Chúa cho dân tộc VN luôn sống thanh bình, an vui. Mọi người đều có  việc làm, và chọn Chúa là ưu tiên trên  mỗi công việc của mình. .Amen


i

0 nhận xét:

Đăng nhận xét