Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Bình tĩnh nhớ đến Chúa trước khi ứng xử

Filled under:

Bình tĩnh nhớ đến Chúa trước khi ứng xử

"Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người" (1Cr, 2, 9)

Phúc âm hóa là cởi bỏ chiếc áo tính hư nết xấu đã theo con hơn nửa cuộc đời, để mặc lấy những điều  tốt đẹp mà Thiên Chúa dành cho dân Người,  những ai tôn kính Chúa và yêu mến anh em.
Con biết lời con nói chưa đẹp lòng Chúa vả thương tổn anh em  bằng cách này cách khác, vô tình hay cố ý, xin Chúa làm chủ lời nói con  mỗi khi con nhớ đến Chúa.
Nhưng khi gặp một chuyện nào đó rắc rối hay phải phân giải, phải bênh vực hoặc chống đỡ những đòn hiểm ác của kẻ thù,  thì xin cho con đừng phản ứng buông lời nói quá nhanh trước khi dành mấy giây kêu cầu Ngài, nhò Ngài ứng xử dùm con , để mọi chuyện khó khăn của con được Chúa giải quyết;  hay soi sáng cho con tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất . Con cám ơn Chúa- Thiên Chúa của con

0 nhận xét:

Đăng nhận xét