Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Cầu nguyện - Trên Tất cả mọi điều

Filled under:

CẦU NGUYỆN -TRÊN TẤT CẢ MỌI ĐIỀU


Chúa Giêsu phán:"Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta".

Dù con bạn ở lứa tuổi nào, cũng không bao giờ quá sớm  hoặc quá trễ  để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chúng.
Chúng ta muốn con mình mở cửa lòng cho Chúa Giêsu và cảm nghiệm được nước Thiên Chúa, cả trong đời này lẫn mãi về sau. Hãy nhớ, nếu bạn không cầu nguyện  cho tương lai đời đời của con mình, thì chúng không có được điều mà bạn muốn chúng có. Khi  con chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho mối quan hệ giữa chúng với Ngài.

TRÊN TẤT CẢ MỌI ĐIỀU

Có quá nhiều điều để nói, mà chỉ có một cuộc đời để nói.
Thời gian trôi quá nhanh.
Nếu theo cách riêng, mẹ sẽ giữ con an toàn trong  vòng tay.
Khi bão tố cuộc đời vùi dập.
Con ơi! Mẹ sẽ không luôn luôn bên cạnh con.
 Nhưng lời Mẹ thì luôn ở với con.
Khi cơn gió hy vọng lịm tắt, 
Những lời này sẽ sống dậy.
Trên tất cả.
Hãy biết Thiên Chúa là Đấng không bao giờ bỏ con.
Hãy trông cậy Ngài trên hết mọi điều.
Ngài là tình yêu con có thể nương nhờ,
 Một trái tim biết quan tâm chăm sóc.
Nếu con có lạc đường trong đêm tối đen,
Ngài sẽ có ở đó.
Ngài là Cha Đời Đời.
Trong tay Ngài  con sẽ không bao giờ ngã.
Ngài là Đấng nắm giữ mọi sự.
Trên tất cả mọi điều,
Ngài là tác giả nụ cười của con.
Ngài là Đấng canh giữ nước mắt con.
Ngài là Đấng con phải kính sợ .
Trên tất cả mọi điều.
 Ngài là Đấng ban nước Thiên Đàng .
Đã mua cho con ngay từ  đầu.
Và Ngài sẽ đòi hỏi nơi con chính trái tim con.
Trên tất cả mọi điều khác.
Có quá nhiều điều để nói.
Nhưng không còn đủ giờ để nói.
Chỉ hãy yêu Chúa.
Trên tất cả mọi điều khác
Trích "Quyền Năng của Cha Mẹ Biết Cầu Nguyện- Stormie Omartian"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét