Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Thư Phaolô Sơn gửi Phượng Nguyễn - người bạn trong đau khổ

Filled under:



Thư của Phaolô Sơn, gửi Nguyễn Phượng
 –người bạn trong đau khổ


Lạy Mẹ mến yêu của chúng con, cùng với Mẹ, trong Mẹ, và nhờ Mẹ, chúng con dâng lên Chúa và Mẹ mọi tâm tư, mọi thử thách, chính những lúc chúng con mệt nhoài, trên đường trở về nhà Cha, thì Mẹ ơi lại chính là những cơ hội, những kinh nghiệm sự gặp gỡ thân tình cùng với Đức Giêsu và cùng với Mẹ, mỗi khi con nhìn ngắm đôi vai bé nhỏ của Mẹ với hai tiếng xin vâng, đôi vai ấy đã đồng hành cùng với Chúa Jêsus, gánh gánh nặng và chia sẻ với con cái của Chúa,mãi cho đến tận bây giờ ngàn năm thứ III này, "Jêsus ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng lên Chúa lòng cảm ơn, dù trong sóng gió, xin giúp chúng con chịu thanh luyện ở đời này cho nên . . . "
Chị Phượng thân mến, cứ vâng lời Mẹ đã căn dặn "3 mệnh lệnh Fatima " và cùng với Thánh Lễ là chính, Thánh Thể, chuỗi thương xót, chuỗi Mân Côi, và tôi đã nghiệm và đặt niềm xác tín lắm, nhất là để được gặp Chúa và Mẹ lộ tràn ra ngoài qua biểu tượng ĐMHCG và cây Thánh Giá, xin Mẹ giúp thêm cho ơn tịnh nguyện về khuya, có hiệu nghiệm lắm đó (nếu được chị cứ tập một thời gian đi, sướng lắm chị ạ), chính yếu chị cứ bền lòng bám vào Thánh lễ và Thánh Thể thường xuyên,nguồn sống và trợ lực mạnh mẽ lắm, niềm an ủi bình an, sự sáng suốt tỉnh lòng và hoan lạc trong Chúa, Thiên Chúa là chủ thể của công việc Tông Đồ.Cám ơn chị có lòng quí mến tôi, vì tôi chỉ là cây cán chổi cùn, xin được làm công cụ bé nhỏ của Chúa và Mẹ Maria, xin góp lời cầu nguyện cho nhau, được như lòng thành ý nguyện chị nhé. Trong Thánh lễ tôi không quên tâm tư của chị mà dâng lên Chúa, ghé mắt thương xem đến từng đứa con một của Ngài chị nhé.
 Phaolô Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét