Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Lạy Chúa Giêsu , Bánh Thánh hằng sống

Filled under:

Lạy Chúa Giêsu, Bánh Thánh hằng sống.
"Chúa là Mẹ của con , Chúa là tất cả của con ! Chúa Giêsu ơi, con luôn đến cùng Chúa với lòng đơn  thành, yêu mến, tin tuởng và phó thác . Con sẽ thổ lộ mọi sự với Chúa như một đứa trẻ với người mẹ yêu của nó, những niềm vui và những nỗi buồn - tóm lại là tất cả".




(Trích Nhật ký Lòng Thương xót Chúa câu 230)

Lạy Chúa con hư lắm, con chuẩn bị bao nhiêu ngày tháng để  đến với tuần Thánh , thế mà nguyên tuần này con chổi dậy không nổi.Thậm chí không đến nhà thờ , nhưng giờ phút này đây con chỉ có mỗi mình Chúa thôi. Chúa biết và hiểu rõ điều đó hơn tất cả mà! Ngày thứ 6 Tuần Thánh đối với người khác là con  làm được,  nhưng với  con, không vừa ý chút nào - xin bù lại hôm nay ăn chay Chúa nhé! Xin cho công cuộc truyền giáo của Thánh Têrêsa, qua đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, được lan rộng khắp nơi trên Thế Giới. Và xin cho những mạc khải của chị Thánh Faustina, đánh động trái tim của nhiều người. Con biết mình không được ơn gọi cách riêng vì con bất xứng , nhưng Chúa đã gọi con làm truyền thông , xin hãy đón nhận dù lời con dở, dù vụng về, cả những yếu thế của con và những hạnh phúc mà Chúa ân ban. Xin cho con được là khí cụ của Chúa, yêu mến và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được bề trên giao cho


0 nhận xét:

Đăng nhận xét