Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Con chỉ xin hai điều

Filled under:



Con chỉ xin hai điều

"Con chỉ xin 2 điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy con xa lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói :"Đức Chúa là ai vậy?" "Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con"(Cn30,7-9)

Qua 50 năm cuộc đời, một va vấp làm con phải vất vả, là không xin ý Chúa trong mọi công việc. Các bạn truyền thông của con, giờ có bình an không? Xin cho gia đình  các bạn con luôn sống trong tình yêu và hạnh phúc của Chúa, để vững lòng làm việc cho Chúa. Lời cầu này xin cho gia đình con, và gia đình các bạn truyền thông của con. Cảm ơn Thiên Chúa của con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét