Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

PHÓNG SỰ ẢNH - NGƯỜI CHA NHÂN HẬU - GIỚI HIỀN MẪU PHÚ CƯỜNG

Filled under:

PHÓNG SỰ ẢNH diễn nguyện NGƯỜI CHA NHÂN HẬUdo Ban Điều hành Giới Hiền Mẫu Phú Cường thực hiện

Cha Giuse Nguyễn Phát Tài -đặc trách GHM  đã tổ chức Tĩnh tâm Giới Hiền Mẫu Giáo Phận
 Phú Cường  với chủ đề :"TRỞ VỀ NHÀ CHA"
.Biên tập (chị  Annê Nguyễn thị Huyền- gx Chánh Tòa PC, phó ban điều hành giáo phận)

 .Diễn nguyện thứ 1:"Người Cha Nhân Hậu qua điệu Lý Cây Bông , Lý Con Sáo 
và Cải lương-hội nhập văn hóa Việt Nam

vai Ông chủ (chị Nhiệt- Trưởng HM gx Bà Lụa)


Người cha dặn dò 
con trai cả lo công việc ngoài đồng
vai người anh Cả (chị Loan- gx Lái Thiêu, phó hạt Phú cường)





Con Thứ (chị Mười- gx Bà Trà) xin Cha chia gia tài

Ông Chủ sai gia nhân ( chị Nga- Bình Hòa,  thư ký HM hạt PC) lấy chìa khóa mở kho, chia vàng cho đứa con Thứ




Con Thứ lấy được gia tài(vàng) mừng rỡ ra đi, chẳng bao lâu nó  phá tán tiền của



Nó  đi chăn heo, ăn thức ăn heo. Xin bà chủ trại heo (chị Phượng - gx Búng- thư ký HM gíáo phận) tiền lộ phí
.Người con Cả phân bì




Diễn nguyện thứ 2: Người Cha nhân hậu- diễn tả tâm trạng nhân vật qua  lời hát


.Chuyện người con hoang, đòi Cha chia tiền của, trẩy đi phương xa lập nghiệp


.vai người Cha (chị Hồng - gx Mỹ Hảo, thủ quỹ HM giáo phận)
.vai  người con (chị Mười- giáo xứ Bà Trà)

 Người Cha ngày đêm mòn mỏi đợi chờ
.


Đứa con xài hết tiền đói khổ, lang thang, quay bước trở về

Người Cha sai gia nhân mặc lại áo cho con
  Cha ơi! Con đã lỗi phạm với Trời và với anh em,  xin Cha tha thứ cho con!
.
Người con cả bực dọc(chị Loan-Lái Thiêu, phó hạt PC)

Người Cha mở tiệc ăn mừng, người anh Cả đã thông cảm và nhận lại đứa em 

Đội múa mừng tiệc vui cậu chủ trở về "Con Ta đã mất, nay đã tìm thấy". .  do (các em HM ở Vinh Sơn và Bà Lụa) rất nhiệt tình tham gia.

Thiên Chúa là người Cha ngày đêm trông mong  những đứa con tha phương mau quay bước trở về . Hãy chạy đến với Cha, để  Người mặc lại cho bạn chiếc áo  trắng trong, tinh tuyền  ngày rửa tội- chiếc áo ân sủng làm con cái Chúa- để được lòng Chúa xót thương, các bạn  nhé, vì
THIÊN CHÚA LÀ NGƯỜI CHA RẤT NHÂN HẬU, LUÔN YÊU THƯƠNG BẠN

1 nhận xét:

  1. BÀI VIẾT RẤT HAY, GIÚP ĐỘC GIẢ THEO DÕI DỄ HIỂU VÀ DỄ NHỚ.
    CÁM ƠN CHỊ ĐÃ DỰNG LẠI CÂU CHUYỆN QUA NHỮNG HÌNH ẢNH CÁC VAI DIỄN VÀ CŨNG CÁM ƠN CÁC DIỄN VIÊN KHÔNG CHUYÊN.

    Trả lờiXóa