Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Chỉ một lời yêu mến

Filled under:

Chỉ một lời yêu mến!

  Một thiếu nữ " bé nhỏ", xuất thân từ một thành phố"nhỏ"trong một thế kỷ "nhỏ bé"

Chị Thánh TÊRÊSA hài đồng Giêsu đã nói ""Con sẽ là tình yêu giữa lòng Hội thánh".
Ngày hôm nay gia đình chúng con dâng mình cho Tình yêu của Chúa Giêsu, xin chị thánh nhận lấy Maria Trần thụy Phương Khanh đứa bé 9 tuổi của con , đang học ở trường Việt Anh lớp 3D. Bé Phương Khanh đã nhận ra tiếng nói của Chúa trong trường Mẫu giáo Hưng Định( cạnh nhà thờ Búng) "HÃY ĐI THEO TA,"  con bé rất yêu mến Chúa Giêsu. Xin thánh Têrêsa nhận lấy, xin gìn giữ đức trinh khiết nơi Phương Khanh-  giúp Phương Khanh nên trọn hảo, sống đẹp lòng Chúa, luôn dâng lên  Chúa những bông hoa thánh thiện.
Năm 42 tuổi, con mang bầu bé Phương Khanh- đứa con thứ 5 trong gia đình- đang lúc  tham gia Hiền mẫu giáo phận, con  rất hoang mang về việc mang bầu bé có nên hay không nên, Cha cố Cung chỉ nói một câu:"Con lo việc cho Chúa, Chúa lo việc cho con." Trên đường đi công tác, ghé vào nhà thờ Lộc Tấn-  hạt Bình Long, con đã  dâng cho Đức Mẹ đứa con này, và ước mong nó là đứa con gái.
Và bé Phương Khanh ra đời trong vòng tay yêu thương của gia đình,  rất xinh và rất ngoan,  đặc biệt bé rất thích đọc kinh Kính mừng và cầu nguyện tắt. Nay  được sự dìu dắt  của chị thánh Têrêsa Hài đồng GiêSu, con rất yên tâm
 Gia đình chúng con xin cám ơn thánh nữ Têrêsa 

Chiều nay vào lúc 6g trên đường đi học về- cách nhà 7 cây số trời chuyển mưa rắc hạt nặng, tối đen mịt mù. Bé Khanh đọc kinh kính mừng suốt đường về kêu xin Đức Mẹ chậm mưa lại. Bé cảm ơn Đức Mẹ. Và hai mẹ con không bị mắc mưa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét